Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẻ nguyên sơ trong hang Sơn Đoòng sau 3 năm đón khách

Theo VNE| 20/01/2018 12:38

Với lượng khách giới hạn, hang lớn nhất thế giới ở Quảng Bình khiến hàng nghìn người tới đây phải kinh ngạc trước vẻ nguyên sơ, độc đáo của nó.


Sơn Đoòng bắt đầu đón khách từ cuối năm 2014 với khoảng 500 người mỗi năm. Bước sang năm thứ 4, đơn vị khai thác tour cho biết tỉnh Quảng Bình đã cho phép đưa 1.000 khách vào Sơn Đoòng, tăng 100 người so với công bố trước đó.


Đây cũng là năm đầu tiên hành trình thám hiểm Sơn Đoòng của du khách chính thức rút ngắn còn 4 ngày 3 đêm (trước đó là 6 ngày 5 đêm), sau một thời gian thử nghiệm. Ngày đầu, du khách sẽ băng rừng đến cửa hang Én.


Bãi cát trắng trong lòng hang là điểm cắm trại đầu tiên trên hành trình, nằm bên dòng sông ngầm. Vào mùa nước lên, dòng sông sẽ chảy ngập qua bãi cát để khi rút, sẽ trả lại vẻ đẹp nguyên sơ cho nơi này.


Hồ nước dưới chân cửa hang Sơn Đoòng. Ngày thứ hai của hành trình du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh này.


Hố sụt thứ nhất là điểm chụp ảnh yêu thích của du khách và các nhà thám hiểm. Các nhà khoa học ước tính những hố sụt này hình thành cách đây hàng trăm nghìn năm khi trần hang đổ sụp.


Khung cảnh ở hố sụt thứ hai được ví như vườn địa đàng có thật dưới lòng đất. Tại đây các du khách phải đi theo lối được các chuyên gia hang động chỉ định để tránh tác động đến cảnh quan.


Không gian gần hố sụt thứ 2 là điểm cắm trại cho du khách. Tại đây các sinh hoạt như nấu ăn, bơi lội, vệ sinh... diễn ra bình thường nhưng luôn đảm bảo thân thiện với môi trường. Mọi đồ đạc được thu dọn sạch sẽ trước khi lên đường.


Không chỉ sở hữu dòng sông ngầm, thác nước nhỏ, trong hang còn có mạch nước ngầm. Kết hợp với tia sáng lớn từ mặt trời, nơi đây hình thành hệ sinh thái mà không có ở nơi nào trên thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vẻ nguyên sơ trong hang Sơn Đoòng sau 3 năm đón khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.