Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Cô gái mặt trời” – thông điệp về tình yêu, lòng vị tha

H.L| 01/03/2012 20:02

(HNMO) – Với độ dài 30 tập, “Cô gái mặt trời” xoay quanh 4 nhân vật trẻ trung, năng động, hiện đại, đa dạng về tính cách. Số phận gắn kết họ, nhưng cũng tạo ra những tình huống trớ trêu khiến giữa những con người ấy nảy sinh mâu thuẫn.

4 nhân vật chính của phim


“Cô gái mặt trời” (tác giả Kim In Young, đạo diễn Bea Kyung Soo) có sự tham gia của Kim Ji Soo, Han Jae Suk, Lee Ha Na, Jung Jye Wun, Jung Ae Ri, những ngôi sao điện ảnh đang được giới trẻ Hàn Quốc đón nhận nhiệt tình.

Chuyện phim rất đáng để khán giả dõi theo, không chỉ vì dàn diễn viên nổi tiếng mà còn vì mối quan hệ chứa đựng yếu tố bật ngời trước bộ bốn nhân vật chính : hai chị em trong một mái nhà nhưng không chung dòng máu và những người đàn ông mà họ yêu thương.

Shin Do Young (Kim Ji Soo đóng) là biên tập viên nổi tiếng trên kênh truyền hình quốc gia. Đẹp quyến rũ, thông minh, có lối ứng xử khoan hòa, lại xuất thân trong một gia đình nền nếp, giàu có..., những yếu tố thuận lợi không mấy ai có được đã giúp Shin Do Young gặt hái thành công dễ dàng. Vậy mà không ai ngờ là phía trong cái vỏ bọc yên ấm, bên người chồng tài giỏi, trong lòng Shin Do Young ẩn chứa những khoảng lặng mênh mang, một ký ức trĩu nặng điều bất ổn mà chỉ mình cô biết.

Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc đã quen thuộc với khán giả Việt Nam


Sự sợ hãi luôn chiếm lĩnh Do Young, không phải chỉ vì cô vốn là trẻ mồ côi may mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận làm con nuôi, chứ không phải là con đẻ của họ như người ngoài vẫn nghĩ, mà còn do một việc không hay mà cô đã phạm phải. Khi đã đón cô về, cha mẹ nuôi của cô đã sinh một bé gái. Giữa mái nhà tràn đầy yêu thương, một lúc nào đó trong Do Young xuất hiện nỗi lo sợ mơ hồ. Cô sợ rằng một ngày nào đó, bố mẹ nuôi sẽ không còn thương yêu cô như trước. Thế rồi, như là sự ích kỷ dẫn lối, Do Young quyết chí bỏ rơi đứa em gái 5 tuổi tại một nhà ga...

Hành động của Shin Do Young đã khiến Yoon Sa Wol (Lee Ha Na đóng ) thành đứa trẻ không có gia đình, không tiền bạc. Nhưng người em không cùng chung dòng máu của cô được trời phú cho tư chất kiên cường, luôn lạc quan. Trong ký ức còn sót lại, Yoon Sa Wol không nghĩ mình bị ai bỏ rơi, chỉ nghĩ người chị gái đã sơ ý để lạc mất mình, khiến cô trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa. Yoon Sa Wol tự bươn chải để sống, rồi tốt nghiệp đại học, theo đuổi ngành thời trang nhờ sự kiên định, niềm đam mê và năng khiếu. Chỉ mãi đến một ngày, khi mọi sự đã hanh thông, khó khăn đã ở lại phía sau thì bắt ngờ cô nhận ra nguyên do khiến mình trở thành cầu bơ cầu bất…

Định mệnh trớ trêu khiến Do Young quen thân với Sa Wol, không ngờ đó chính là người em gái đã bị bỏ rơi ở nhà ga khi xưa... Khi sự thật được phơi bày, nỗi hận thù, tình yêu khiến cuộc sống của hai chị em gái và những người đàn ông của họ bị đặt trước thử thách khắc nghiệt...

“Cô gái mặt trời” đã bắt đầu lên sóng kênh H1 – Đài PT-TH Hà Nội vào 12h hằng ngày.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Cô gái mặt trời” – thông điệp về tình yêu, lòng vị tha

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.