Theo dõi Báo Hànộimới trên

3 bộ phim “bom tấn” đầu năm được đề cử tại Asian Film Awards 2013

T.Minh| 20/01/2013 16:26

(HNMO)- Ngay trong tháng 1/2013, 3 bộ phim “bom tấn” của điện ảnh Hoa ngữ đã lần lượt ra mắt khán giả Việt Nam đó là: Điệp vụ đối đầu (Cold War), Huyết yến (The Last Supper) và Thủ lĩnh cuối cùng (The Last Tycoon). Điều đặc biệt là cả ba bộ phim cũng vừa có mặt trong danh sách đề cử của Giải thưởng điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 7.

Châu Nhuận Phát, Hồng Kim Bảo, Hùynh Hiểu Minh trong phim "Thủ lĩnh cuối cùng"


(HNMO)- Ngay trong tháng 1/2013, 3 bộ phim “bom tấn” của điện ảnh Hoa ngữ đã lần lượt ra mắt khán giả Việt Nam đó là: Điệp vụ đối đầu (Cold War), Huyết yến (The Last Supper) và Thủ lĩnh cuối cùng (The Last Tycoon). Điều đặc biệt là cả ba bộ phim cũng vừa có mặt trong danh sách đề cử của Giải thưởng điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 7. Giải thưởng này sẽ được tổ chức vào ngày 18/3/2013 tại Hồng Kông.

Điểm chung của 3 bộ phim này là ngoài đề tài hấp dẫn và sự đầu tư hoành tráng, điểm chung của 3 bộ phim này đó là sự xuất hiện của những nam diễn viên hàng đầu Châu Á như: Quách Phú Thành – Lương Gia Huy – Lưu Đức Hoa (Điệp vụ đối đầu), Lưu Diệp – Ngô Ngạn Tổ - Trương Chấn (Huyết Yến) và Châu Nhuận Phát – Hồng Kim Bảo – Huỳnh Hiểu Minh (Thủ lĩnh cuối cùng).

Poster phim "Huyết yến"



Bộ phim “Huyết yến” (The Last Supper):

Giải thưởng điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 7 vừa công bố danh sách các phim được đề cử trong 14 hạng mục năm nay. Trong tổng số 30 bộ phim đến từ 9 quốc gia, Huyết Yến (The Last Supper) – bộ phim hành động cổ trang Trung Quốc của đạo diễn nổi tiếng Lục Xuyên được đề cử ở cả 4 hạng mục: Nam diễn viên chính xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Phục trang xuất sắc. Trong đó, Lưu Diệp – diễn viên vào vai Lưu Bang được đề cử cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, nữ diễn viên xinh đẹp Tần Lam – người thủ vai Lữ hậu trong phim cũng được đề cử.

Cũng như nhiều bộ phim về đề tài Sở - Hán tương tranh trước đây, Huyết Yến (The Last Supper) cũng miêu tả lại cuộc chiến giữa Lưu Bang, Hạng Vũ và Hàn Tín. Tuy nhiên, phim không quá sa đà vào những yếu tố chính trị, những cuộc chiến cân não của những mưu sỹ hay những trận đánh long trời lở đất mà tập trung khai thác về tính cách, cuộc đời và những tham vọng quyền lực và mưu mô của những con người sinh ra trong thời loạn lạc.Tất cả những điều này sẽ được thể hiện một cách tinh tế qua những hồi ức lịch sử, những ám ảnh không nguôi của Lưu Bang về cuộc chiến vinh quang và ô nhục của mình.

Một cảnh trong "Huyết yến"



Theo đạo diễn Lục Xuyên, Huyết Yến được xây dựng dựa trên những tài liệu lịch sử mới nhất được thu thập trong vài năm gần đây, do vậy phim có nhiều góc nhìn và hình ảnh sự kiện khác. Ban đầu, phim có tên là "Hồng Môn Yến" (Feast at Hong Gate), sau đó lại đổi thành "Vương đích thịnh yến" (The Last Supper, tựa Việt : Huyến Yến) để không trùng tên với bộ phim Hồng Môn Yến (White Vengeance) của đạo diễn Lý Nhân Cảng – một bộ phim cũng khai thác về đề tài Hán – Sở tranh hùng. Không chỉ khác về tựa phim, đạo diễn Lục Xuyên còn cho biết: "Nhiều bộ phim lịch sử trước đây của Trung Quốc cho khán giả thấy những hình ảnh tuyệt đẹp và những trang phục thật lộng lẫy và rực rỡ nhưng những điều đó không có trong lịch sử hàng ngàn năm trước. Tôi muốn mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thật nhất". Để làm được điều này, đạo diễn Lục Xuyên và ekip của mình đã dành rất nhiều thời gian và kinh phí để nghiên cứu các tư liệu lịch sử cũng như tỉ mẩn trong từng họa tiết bối cảnh, trang phục và đạo cụ của phim… Sự đầu tư này đã mang đến cho bộ phim những khung hình tuyệt đẹp, những góc quay ấn tượng và những phục trang lạ mắt. Chính vì điều này mà bộ phim được đề cử thêm ở 2 hạng mục: Phục trang xuất sắc và Quay phim xuất sắc.

Huyết Yến chính thức ra mắt khán giả Việt từ ngày 18/1/2013.

Poster chính thức của phim "Điệp vụ đối đầu"



Điệp vụ đối đầu (Cold War):

Cùng có tên trong danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc của Giải thưởng điện ảnh Châu Á lần 7 là nam diễn viên gạo cội Lương Gia Huy – diễn viên chính của phim Điệp vụ đối đầu (Cold War). Đây là một trong những bộ phim hành động có kinh phí sản xuất thuộc hàng khủng nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông, với kinh phí sản xuất lên đến 1 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 128 triệu đô la Mỹ), bỏ xa nhiều bộ phim Hoa ngữ đình đám gần đây như: 12 con giáp, Kim lăng thập tự thoa, Đường Sơn đại địa chấn, Nhượng tử đạn phi,… Đây cũng là phim được chọn mở màn cho Liên hoan phim quốc tế Pusan lần thứ 17 vừa qua.

Lương Gia Huy trong "Điệp vụ đối đầu"



Mặc dù không có buổi ra mắt phim rầm rộ tại Việt Nam như nhiều bộ phim khác nhưng Điệp vụ đối đầu (Cold War) vẫn khiến các fan Việt "sốt xình xịch" khi có sự góp mặt của 2 Thiên Vương Hồng Kông là Quách Phú Thành và Lưu Đức Hoa. Đây là cơ hội "10 năm mới có 1 lần", bởi từ sau khi đóng chung trong bộ phim Thần điêu hiệp lữ (1992), cả hai mới có lại cơ hội hợp tác với nhau trong bộ phim của đạo diễn Lương Lạc Dân và Lục Kiếm Thanh. Tuy nhiên, trong bộ phim mới này, Lưu Đức Hoa chỉ tham gia với vai trò khách mời. Vai diễn quan trọng và "đối đầu" với Quách Phú Thành được giao cho Lương Gia Huy - nam diễn viên gạo cội từng được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim Người tình (L' Ammant). Trong phim, Lương Gia Huy vào vai Phó Cục trưởng Cảnh sát Lý Văn Bân, một cảnh sát "mưu dũng" song toàn và là đối thủ ngang tài ngang sức với Lưu Kiệt Huy (do Quách Phú Thành đóng) trong cuộc chạy đua giành chức Cục trưởng. So với nhân vật của Quách Phú Thành thì vai diễn của Lương Gia Huy có tâm lý phức tạp hơn. Anh luôn khiến khán giả bất ngờ và hoàn toàn bị chinh phục bởi phong cách và bản lĩnh của mình, nhất là trong một cảnh đấu trí với viên cảnh sát trẻ do Lý Trị Đình đóng.

Quách Phú Thành (phải) đã để tuột đề cử Nam diễn viên xuất sắc về tay Lương Gia Huy (trái)



Với kinh nghiệm diễn xuất của mình, việc Lương Gia Huy có tên trong đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards) lần 7 cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc Quách Phú Thành không có tên trong danh sách này là một điều khá đáng tiếc bởi Điệp vụ đối đầu cũng là một bộ phim thành công của anh.

Hiện bộ phim đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.



“Thủ lĩnh cuối cùng” (The Last Tycoon):

Cùng được 2 đề cử ở hạng mục Phục trang xuất sắc và Thiết kế xuất sắc ở Giải thưởng điện ảnh Châu Á năm nay là bộ phim Thủ lĩnh cuối cùng (The Last Tycoon) – bộ phim quy tụ 2 ngôi sao điện ảnh Châu Nhuận Phát và Hồng Kim Bảo cùng tài tử điển trai Huỳnh Hiểu Minh.

Phim là câu chuyện về cuộc đời của nhân vật Đại Khí – người đứng đầu các băng đảng xã hội đen ở Thượng Hải những năm 1930. Chuyện phim bắt đầu vào năm 1917. Lúc ấy, Đại Khí (Huỳnh Hiểu Minh) vẫn còn là một thanh niên trẻ, hiền lành, chất phác và đang làm thuê cho một gian hàng trái cây. Anh có một mối tình lãng mạn với cô gái hàng xóm xinh đẹp là Diệp Tri Thu (Viên Tuyền) - cô gái có giọng hát ngọt ngào và rất đam mê ca kịch. Cả hai mơ ước sẽ nên duyên với nhau, sau khi Đại Khí tạo dựng được tên tuổi ở Thượng Hải và Tri Thu trở thành ca sỹ nổi tiếng tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, giấc mơ đẹp của họ đã không thành hiện thực bởi một biến cố bất ngờ đã xảy ra.

Cảnh trong phim "Thủ lĩnh cuối cùng"



Trong một đêm định mệnh, Đại Khí phát hiện bà vợ của ông chủ gian hàng đang ngoại tình với gã cảnh sát trưởng địa phương. Để che giấu bí mật, gã cảnh sát trưởng đã ném Đại Khí vào tù với tội danh giết chủ. Trong lúc hoang mang và tuyệt vọng, Đại Khí đã gặp Mao Tái (Ngô Trấn Vũ) – một người làm việc cho quân đội Nhật cũng đang bị giam giữ trong tù. Nhờ có Mao Tái, Đại Khí đã thoát khỏi cảnh tù ngục. Tuy nhiên, anh lại không đi theo Mao Tái mà quyết định sống cuộc đời lang bạt ở Thượng Hải và gia nhập băng nhóm xã hội đen của Hồng Thọ Đình (Hồng Kim Bảo) – tay anh chị khét tiếng nhất Thượng Hải. Tại đây, Đại Khí đã lập được rất nhiều công lao, trong đó có lần cứu Hồng Thọ Đình thoát chết, nên anh rất được trọng dụng và trở thành anh em kết nghĩa với Hồng Thọ Đình.

Sau nhiều năm làm việc cho Hồng Thọ Đình, cuối cùng Đại Khí cũng đã tạo dựng được tên tuổi tại Thượng Hải như ước mơ ngày nào. Tuy nhiên, anh lại không thể có được Diệp Tri Thu bởi cô đã quyết định rời xa anh để tìm một cuộc sống bình yên với người chồng trí thức. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua nếu như một ngày nọ, Đại Khí không tình cờ gặp lại Tri Thu và Mao Tái. Đó cũng là lúc cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Trung Quốc và Nhật Bản nổ ra…

Thủ Lĩnh Cuối Cùng sẽ công chiếu tại các rạp từ ngày 25/1/2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 bộ phim “bom tấn” đầu năm được đề cử tại Asian Film Awards 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.