Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tác phẩm của ba nhạc sỹ hội ngộ trong hương thu Hà Nội

H.Đ| 01/10/2014 19:09

(HNMO) - Thu hanh hao vàng, Hà Nội đẹp đến mơ màng, nồng nàn hương hoa sữa, bỗng bước chân dùng dằng nhớ “cốm sữa vỉa hè”… người yêu nhạc bất chợt ngân nga câu hát của Trịnh Công Sơn hay khúc thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn, hoặc câu hát của nhạc sỹ Phú Quang, người đi đâu cũng nhớ về Hồ Gươm.


Mùa thu lắng nghe dòng nhạc trữ tình, người yêu nhạc say đắm “ông vua tình khúc thu” Đoàn Chuẩn. Dù sáng tác không nhiều nhưng những ca khúc viết về mùa thu của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc như Thu quyến rũ, Lá đổ muôn chiều…

Dường như, tất cả những xúc cảm của ông đều bắt nguồn từ mùa thu, cái mùa người yêu nhau nắm tay dạo bước “thu trần gian”.

Khúc mùa thu bất chợt khiến nhiều người nhớ đến thứ âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, tinh khôi của Trịnh đã khiến bao thế hệ người yêu nhạc Việt say mê. Nhiều ca sỹ đã từng chia sẻ mượn sự nổi tiếng của Trịnh để ghi nhớ tên mình với khán giả. Trịnh với những tác phẩm của ông đã chiếm trọn lòng yêu của khán giả. Mấy ai trong đời không từng bất chợt ngân nga những giai điệu nhạc Trịnh. Dù không có những đêm nhạc quy mô hoành tráng thì nhạc Trịnh vẫn sống với đời sống riêng, với những con người thuỷ chung với dòng nhạc này.

Không biết bao nhiêu đêm nhạc Trịnh đã được dàn dựng nhưng ở mỗi một chương trình người xem lại thấy sự mới mẻ, không hề trùng lặp. Một đạo diễn đã chia sẻ: “Sự hấp dẫn và quyến rũ nhất từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chính là âm nhạc của ông chứ chẳng phải những thứ xung quanh cuộc đời nào hết. Chúng tôi chỉ cố gắng thể hiện được cái đẹp và sự lãng mạn vô bờ bên trong nhạc của ông, nhất là đề tài tình yêu và thân phận”.

Và lần này, Trịnh về với mùa thu Hà Nội cùng với sự kết hợp của những ca khúc của một người Hà Nội hào hoa, nhạc sỹ Phú Quang hứa hẹn mang đến một đêm nhạc đỉnh cao, giàu cảm xúc.

Nhạc sỹ người Hà Nội, tác giả “Em ơi, Hà Nội phố” chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cuối thu đầu đông tôi lại trở về Hà Nội, để nói lời yêu thương và tỏ bày nỗi nhớ bằng đêm nhạc. Trong tôi, Hà Nội là nỗi nhớ thiết tha, như một dòng sông không ngừng chảy, lúc êm đềm, lúc lại cồn cào con sóng”.

Mạch nguồn cảm xúc của Phú Quang về Hà Nội luôn như suối nguồn tuôn chảy trong những ca từ gợi hình ảnh êm đềm, xao xuyến “tiếng dương cầm trong căn nhà đổ”, với “Sương giăng đỉnh núi mờ xa Phủ Tây Hồ bâng khuâng huyền thoại”, một Hà Nội thân thương như bến đỗ của mọi tâm hồn… Ta say trong hương thu, và say cả trong tiếng nhạc du dương của người nhạc sỹ đã dành trọn tình yêu của mình với mảnh đất rồng bay.

Như sợi dây tình cảm vô hình nối quá khứ và hiện tại, đêm nhạc “Màu nắng hay là màu mắt em”, khán giả Thủ đô được thưởng thức những ca khúc hay nhất của Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn và Phú Quang như Lá đổ muôn chiều, Tà áo xanh, Ru em từng ngón xuân nồng, Tuổi đá buồn, Diễm xưa, Tình khúc 24, Em ơi Hà Nội phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội… qua các giọng hát của ca sỹ Hồng Nhung, Cẩm Vân và Mỹ Tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tác phẩm của ba nhạc sỹ hội ngộ trong hương thu Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.