Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bữa tiệc rock trọn vẹn tại Thành phố mang tên Bác

H.H| 28/12/2014 08:10

(HNMO) - Đêm qua (27/12), MobiFone RockStorm7 đã mang đến thành phố mang tên Bác một bữa tiệc rock trọn vẹn, đa ‘sắc màu’ với gần 20,000 khán giả và sáu ban nhạc chơi các thể loai âm nhạc khác nhau...

Ban nhạc Bức Tường.


Hơn14000 tấm vé MobiFone RockStorm7 được ban tổ chức bán với mức giá là 40.000 VNĐ/vé đã đến tay các Rockfan Hồ Chí Minh. Đồng thời, gần 4000tấm vé khác được phát hành cho khách mời là những rockfan đang sử dụng gói cước RockStorm.Với mong muốn mang được nhiều hơn nữa những niềm vui dù là nhỏ bé đến với những cảnh đời còn nhiều khó khăn, những em bé không may mắn trong xã hội, năm nay RockStorm mở rộng hoạt động từ thiện với việc trao từ thiện cho 3 quỹ đó là: Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam, Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Tấm Lòng Việt- Đài truyền hình Việt Nam. Đúng như cam kết của Ban tổ chức, ngay trong chương trình bà Bùi Thị Phương Chi đại diện MobiFone - thay mặt ban tổ chức trao số tiền hơn 575 triệu đồng cho đại diện của ba quỹ.

Ngay từ chiều sớm, SVĐ QK7, Tp. HCM đã đón tiếp hàng nghìn fan vào sân sớm tham dự festival trước giờ diễn. Đúng 18h00 Parasite của Tp.HCM đã khiến SVĐ như muốn nổ tung với phần mở màn sôi động. Chất giọng quyến rũ khàn và khỏe của rocker nữ, vocal chính, Thỏ Trauma cộng với chất gothic/alternative điển hình của band đã biến Save me thành 1 cú ‘đề pa’ thực sự ấn tượng.La isla bonitavà Happy là hai ca khúc cover với phong cách vui nhộn, hài hước và Lối ca khúc tình cảm sâu lắng, ca khúc của ban nhạc tự viết đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của khán giả Sài Thành. Như một sự thay đổi nhỏ, Trống cơm được phối lại đầy sáng tạo đã được Trọng Nghĩa (Kan) guitairist hát thay đã khiến cả SVĐ hát vang ca khúc quen thuộc này.Quay lại với vocal nữ Thỏ Trauma, Parasite kết thúc phần biểu diễn của mình bằng Stand Alone, ca khúc mang đậm phong cách của nhóm với một phong cách rock đặc biệt đầy cá tính.

Ban nhạc Thái Lan SPF.


Sự xuất hiện của SPF các Rocker đến từ đất nước Chùa vàng đã khiến các hàng chục nghĩn fan TP.HCM vô cùng thích thú. Cái tên SPF đầy mới mẻ với 5 thành viên Benz (vocalist), Lookyee (Guitariest) , Pak (Bassist), Aun (Drummer) và Art (Guitarist), một hiện tượng trong làng nhạc Rock Thái Lan, chơi Modern Rock hiện đại, đã có một phần trình diễn vô cùng sôi động.Mở màn, SPF gửi lời chào đến Rockfan Việt bằng ca khúc tự sáng tác của nhóm là What’s my right với MV đầy hấp dẫn được chiếu trên màn hình led tại sân vận động. Nổi bật với kỹ năng giao tiếp với khán giả, nổi trội với vocal có chất giọng cực khỏe, rock band đến từ đất Thái đã mang đến những ca khúc cover lần lượt là Just the way you are, Radioactive hay Rolling in the deep… khiến các fan không thể đứng yên. Sau màn ‘ném tặng đĩa’ cho fan Việt, vocal chính của ban nhạc thậm chí đã chạy hẳn vào khu vực khán giả để giao tiếp với fan. Ca khúc cuối cùng SPF mang đến là A song from my heart SPF đã khép lại màn ra mắt người hâm mộ Việt Nam bằng một đêm diễn thành công không chỉ ở âm nhạc mà ở cả sự nhiệt huyết mà ban nhạc mang đến Việt Nam.

Khán giả cuồng nhiệt cùng RockStorm7.


Điểm nhấn “Lòng tự hào” ca khúc chủ đề của RockStorm7 đã được Hạc San mở màn phần trình diễn hơn 40 phút đậm chất prog metal của mình.Chất giọng mạnh mẽ, cá tính của vocal Jean Paul Blada lại càng trở nên thúc giục và truyển cảm hơn gấp bội khi hàng nghìn Rock fan trên sân đã cất tiếng hát vang ca khúc này cùng với Hạc San, dường như biến SVĐ QK7 như trở thành một khối đoàn kết,hừng hực hào khí.“Sài gòn ơi, Hạc đã bay về!” là lời chào mà guitarist Dzũng Phạm đã gửi đến khán giả Sài Thành. Kế tiếp, chất giọng khỏe khoắn của vocalist hòa quyện trong phần hòa nhạc metal mạnh mẽ, nhấn mạnh đến kỹ thuật của ‘trống sỹ’ Yvol, guitarist Dzũng Phạm, Bassist Thắng Trần và Keyboardist Yên Lâm đã đưa hàng nghìn khán giả ‘phiêu qua’ những ca khúc làm nên tên tuổi ‘chim Hạc’ như Dưới đáy trần gian, Hoang tàn, Bí mật người ra đi,Tiều phu và Sét đánh ngang trời. Phát biểu sau phần trình diễn guitairist Dzũng Phạm phát biểu: “Hạc San rất tự hào và cực kỳ phấn khích khi được chơi ca khúc chủ đề của chương trình, đặc biệt với khán giả ‘quê nhà’ của Hạc San”

Tiếp tục ‘hun nóng bầu không khí’SVĐ QK7 là màn chào sân của Microwave, phong cách Nu-metal với các ca khúc sôi động lần đầu chơi tại RockStorm làƯớc mơ, Mộng du, Trái tim dũng cảm. Ca khúc mớiSói ghi đậm phong cách của Microwave như thêm phần thú vị với sự xuất hiện của một nhân vật trong trang phục sói và Thỏ Trauma. Tiếp tục ‘tăng nhiệt’ Microwave đã chiều lòng khán giả với những bản hit làm nên tên tuổi của mình. Say,Chỉ là giấc mơvà ca khúc kết mànTìm lại đã khiến hàng nghìn cánh taygiơ cao với sự hòa ca của hàng chục nghìn rockfan có mặt trên sân lúc này.

Dành cú ‘hat-trick’ đặc biệt khi lần thứ ba nhận được danh hiệu ‘ban nhạc được yêu thích nhất’ tại các tỉnh thành đã đi qua, Bức Tường đã thành công mang đến sự thăng hoa âm nhạc trong phần biểu diễn của mình.Những ca khúc Rock xuyên màn đêm, Tháng 12 hay Tâm hồn của đá, Bông hồng thủy tinh, Mắt đen đã và sẽ còn tiếp tục làm say lòng hàng triệu khán giả. Hai ca khúc mớiNhững chuyến đi dài và Men say nằm trong album vừa được trình làng mang tên Đất Việt, đánh dấu 20 năm hoạt động và cống hiến không mệt mỏi cho âm nhạc, đã cất lên như lời truyền lửa đầy nhiệt huyết cho thế hệ trẻ Việt Nam thời đại mới - vượt lên chính mình, chinh phục mọi thử thách.

Nhân tố ‘bí ẩn’ Stevans đến từ Thụy sĩ với 4 thành viên Yvan Franel (vocalist), Yann Secrest (guitairist/backvocal), Anthony Cohen (drummers) và Livio Melileno (bassist)xuất hiện đã làm bức tranh rock đầy ‘cảm xúc’ của RockStorm7 năm nay trở nên trọn vẹn. Chơi 12 ca khúc sôi động đậm chất electro rock-n-roll, Stevans đã ở màn ấn tượng với God gave up on you khiến cho hàng ngàn rock fan nhún nhảy theo nhịp trống. Những ca khúc vui nhộn và lãng mạn tiếp theo là Franelizer, Mine is fine, Dirty Queenvà Backyard đã thực sự chinh phục được những ‘tín đồ’ âm nhạc của Tp. Hồ Chí Minh. I will always fear goodbyesvàLost along the wayvới phần trình diễn vừa vocal vừa chơi keyboard của Yvan Franel đã khiến hàng nghìn fan Việt không ngừng gọi tên ban nhạc. Monday’s weddingca khúc được giới thiệu là dành cho những người đang yêu với màn trình diễn guitair của vocal Yvan đã mang đến cho rockfan Sài thành một không gian đầy lãng mạn. Emotional cash, Brooklyn and me và Glamorous Nights đã thực sự làm phần trình diễn của band như bùng nổ với hàng nghìn fan phấn khích, nhún nhảy không ngừng. Đến ca khúc My Vodka Redgirlscùng với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả chàng vocal đẹp trai đã phấn khích cởi phăng áo khoác và khoác lên người quốc kỳ Việt Nam. Hành động này như một cử chỉ thân thiện mà Stevans muốn dành để cảm ơn tất cả Rockfan Hồ Chí Minh đã cổ vũ hết mình cho ban nhạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bữa tiệc rock trọn vẹn tại Thành phố mang tên Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.