Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phạm Hồng Phước trở lại lịch lãm trong album mới

T.Minh| 09/01/2015 13:17

(HNMO)- Ca sỹ Phạm Hồng Phước (Idol 2012) vừa cho ra mắt album “Tôi có nỗi buồn thật đẹp” với người yêu nhạc cả nước. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Phạm Hồng Phước sau một thời gian dài ấp ủ thực hiện.


“Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” gồm 7 ca khúc và 5 bản remix do chính Phạm Hồng Phước sáng tác và thể hiện. Bên cạnh một số ca khúc quen thuộc với khán giả như: Mùa ta đã yêu, Khi người lớn cô đơn, Giá như có thể ôm ai và khóc, Phạm Hồng Phước còn giới thiệu các bài hát mới như: Tôi có một nỗi buồn thật đẹp, Sau chia tay, Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ, Gã ăn mày tình yêu, Uh, uh, uh, Người tình của người yêu…

Ngoài những bản pop ballad nhẹ nhàng, sâu lắng vốn ghi dấu nhiều năm trong lòng công chúng, Phạm Hồng Phước muốn khán giả sẽ được cảm nhận thêm những giai điệu vui tươi trong các ca khúc theo phong cách Indie pop. Phần hòa âm, phối khí của album “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” do các nhạc sỹ Đỗ Hiếu, Đoàn Minh Vũ, Nguyễn Tùng đảm nhận. Một số ca khúc như: Khi người lớn cô đơn, Giá như có thể ôm ai và khóc được Phạm Hồng Phước và ê kíp thử nghiệm để phối thành nhạc cổ điển thập niên 20, 30 và EDM.


Hầu hết các bài hát trong “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” đều mang đậm chất tự sự và gắn liền với những câu chuyện, tình huống thực tế trong cuộc sống. Mỗi bài hát đều ẩn chứa một nỗi niềm riêng của tác giả và Phạm Hồng Phước đã lấy cảm xúc thật của chính mình để gửi gắm vào từng câu hát.

Sản phẩm “xông đất” V-pop của Phạm Hồng Phước được đầu tư từ âm nhạc cho đến hình ảnh. Ngoài chú trọng từ việc chọn lựa bài hát, phối khí, thu âm, Phạm Hồng Phước còn lựa chọn hình ảnh rất kĩ lưỡng để làm bìa album và làm phần hình ảnh tặng kèm cho sản phẩm.


CD “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” bao gồm Premium Packing bên ngoài, 50 trang Photo booklet tặng kèm và 4 postcards với 4 màu sắc cảm xúc khác nhau. Đây là cách để Phước thể hiện sự sáng tác, khác biệt với những sản phẩm âm nhạc được các nghệ sĩ khác phát hành.

Ra mắt album “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” còn đánh đấu bước chuyển mình trong hình ảnh và phong cách thời trang của Phạm Hồng Phước. Từ một chàng trai nhí nhảnh, dễ thương, Phạm Hồng Phước “lột xác” thành một người đàn ông lịch lãm, nam tính trong mọi góc hình.


Vượt qua những ồn ào trong quá khứ, “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp” sẽ là bước tiền đề để Phạm Hồng Phước bứt phá, khẳng định bản thân trong năm 2015. Song song với việc phát hành album, sắp tới, Phạm Hồng Phước tiếp tục thực hiện nhiều tour diễn để giao lưu với khán giả trên cả nước. Ngoài ra, anh còn tổ chức minishow ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để quảng bá cho album của mình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phạm Hồng Phước trở lại lịch lãm trong album mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.