Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải pháp mới về giáo dục chính trị cho giới trẻ

Linh Nhi| 24/05/2015 06:45

(HNM) -

Các đội tham gia cuộc thi. Ảnh: Bảo Anh


Đưa "thực tiễn" lên sân khấu

"Bà ơi, để cháu dắt bà qua đường! Đường sá đông đúc, bà đi một mình nguy hiểm lắm ạ. Em bé đi đâu thế? Em cần sang đường phải không, để chị đưa em qua, từ từ thôi, xe cộ nhiều lắm. Này bạn trẻ, sao lỡ va vào người khác mà không xin lỗi! Chúng ta là thanh niên, nên có lối sống đẹp bạn ạ...". Đoạn hội thoại trên trong tiểu phẩm sân khấu tại hội thi "Ánh sáng soi đường" nghe gần gũi, giản dị song cũng đầy tính nhân văn, dễ đi vào lòng người. Nói về ý tưởng xây dựng tiểu phẩm, các bạn trẻ đội tuyển Trường ĐH Kim Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, chủ đề rất sâu sắc, nhưng để hội thi không phải là một khối lý luận khô cứng nên các bạn đã lấy hình ảnh thực tế từ công việc thanh niên tình nguyện đưa lên sân khấu. Với thông điệp, mỗi người trẻ hãy sống có ích cho xã hội, trách nhiệm với bản thân và gia đình, các bạn mong muốn giới trẻ cả nước nỗ lực học tập, công tác, cống hiến. Còn tiểu phẩm của đội Hà Nội lấy hình ảnh một hòn đá tiểu nông khô cứng, nói lên sự lạc hậu, rào cản cần dỡ bỏ để xây dựng chủ nghĩa xã hội đã khắc ghi sâu đậm trong lòng mỗi bạn trẻ và mọi người một bài học về sự hội nhập, đi lên cùng thế giới.

Hội thi lôi cuốn bởi sự giản dị, sâu lắng, để lại nhiều ấn tượng cho mọi người. Hội thi có tới 3.000 câu hỏi thực sự là một thử thách lớn, song cũng là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa lý luận và thực tiễn, giúp lớp trẻ vận dụng hiệu quả vào đời sống. Sinh viên Huỳnh Thị Nhi, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) - người đạt giải nhất phần thi cá nhân trực tuyến toàn quốc khẳng định, không chỉ là một sân chơi bổ ích, hội thi là một "trường học" chuyên về lý luận chính trị, bổ sung nhiều kiến thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp giới trẻ hoàn thiện kiến thức của mình. Ngoài ra, theo nhận định của nhiều thanh niên, sinh viên, hội thi vượt qua khuôn khổ của sự gò bó kiến thức, sự giới hạn không gian, qua hệ thống internet, các bạn trẻ đã xích lại gần nhau, cùng thảo luận, trao đổi, chia sẻ kiến thức và trở thành những người bạn giữa đời thường cũng như trong sự nghiệp học hành mà câu chuyện của Vũ Hồng Minh, sinh viên Trường ĐH Tài chính là ví dụ. Minh kể, qua nick name của một người bạn tham gia hội thi trên mạng, Minh đã làm quen và biết bạn ấy đang du học ở Nhật - nơi em mơ ước có ngày đặt chân đến học tập. Hiện nay, Minh đang chuẩn bị hành trang kiến thức để thực hiện ước mơ của mình...

Giải pháp cần nhân rộng

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, đây là lần đầu Trung ương đoàn tổ chức hội thi "Ánh sáng soi đường". Hội thi được tổ chức đúng dịp chào mừng sinh nhật lần thứ 125 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thể hiện tình cảm của giới trẻ đối với Bác vừa tạo động lực cho các bạn trẻ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Hội thi còn là một giải pháp mới trong công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên: Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn...

Trên thực tế, với hình thức thi trực tuyến ở bảng cá nhân, hội thi "Ánh sáng soi đường" đã rất gần gũi, thân quen với các bạn trẻ khắp nơi, vì chỉ cần một chiếc máy tính, laptop, smartphone hay máy tính bảng có kết nối internet là các bạn sinh viên đã có thể tham gia hội thi. Đây được coi là cánh cửa mở ra tri thức, để các bạn trẻ tham gia ngôi nhà chung của thanh niên, sinh viên Việt Nam, qua đó kết nối được hàng nghìn sinh viên, thanh niên Việt Nam khắp thế giới cùng hướng về Tổ quốc. Hội thi thắt chặt tình đoàn kết trong giới trẻ, các bạn cùng chung một lòng hướng về đất nước quê hương. Những mô hình, kiến thức hay của các bạn đã và đang tiếp tục được vận dụng trên hành trình học tập, nghiên cứu. Theo Ban tổ chức, hội thi là một mô hình hay sẽ được nhân rộng, tạo sân chơi, môi trường học tập bổ ích cho các bạn trẻ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải pháp mới về giáo dục chính trị cho giới trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.