Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truy tặng Bằng khen cho học sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

Theo VietnamPlus| 06/05/2017 19:12

Ngày 6-5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến chia buồn, thăm hỏi các gia đình có học sinh tử vong trong vụ đuối nước xảy ra vào ngày 2-5 tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao Bằng khen truy tặng em Nguyễn Văn Thao tới người thân trong gia đình. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)



Đại diện đoàn đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo truy tặng em Nguyễn Văn Thao (học sinh Trường Trung học phổ thông Điềm Thụy, huyện Phú Bình) - người đã dũng cảm quên mình cứu bạn.

Tại gia đình em Nguyễn Văn Thao ở xã Hà Châu, huyện Phú Bình, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên Ngũ Duy Anh đã biểu dương hành động cao đẹp của em Thao; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tỉnh đoàn, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình tổ chức phát động, tuyên truyền trong thanh thiếu niên, học sinh học tập tấm gương quên mình cứu người bị nạn của em Nguyễn Văn Thao.

Ông Ngũ Duy Anh cũng lưu ý các cấp, ngành trong tỉnh Thái Nguyên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong học sinh toàn tỉnh.

Đại diện Trường Trung học Phổ thông Điềm Thụy, huyện Phú Bình hỗ trợ 3 gia đình học sinh thiệt mạng tổng số tiền trên 17 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2-5, các em học sinh lớp 12A5, Trường Trung học Phổ thông Điềm Thụy rủ nhau đến khu vực bến Thác Đạo, sông Cầu (thuộc địa phận xóm Soi 1, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình) vui chơi, sau đó 7 em, trong đó có em Thao, bị sảy chân ngã xuống sông.

Sau khi lên tiếng kêu cứu, 4 em đã được người dân và các bạn trên bờ kéo lên, em Thao biết bơi nhưng không chịu lên bờ mà cố sức cứu 2 bạn còn lại, nhưng do quá đuối sức nên Thao và 2 bạn còn lại đều đã tử vong./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tặng Bằng khen cho học sinh dũng cảm quên mình cứu bạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.