Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghị lực của những nhà giáo đặc biệt

Hữu Tiệp| 18/11/2018 08:16

(HNM) - Tôi gọi họ là những nhà giáo đặc biệt bởi dù phải trải qua những nỗi đau cùng cực của số phận nhưng không vì thế mà họ mất đi niềm tin, tình yêu và hy vọng. 

Bị liệt tay, chân từ nhỏ, nhưng bằng nghị lực của bản thân, thầy giáo Phùng Văn Trường (thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) đã miệt mài khổ luyện để viết chữ bằng miệng.

Giờ dạy chuyên biệt của thầy giáo Phùng Văn Trường với Tuấn - bị bệnh não từ nhỏ. Nay Tuấn đã biết đọc, biết viết.

Không phấn, bảng, không bục giảng, với giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, cô giáo Đỗ Lê Na cùng học trò miệt mài bên những trang chữ nổi… Đó là lớp học chuyên biệt tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Lớp học đặc biệt của thầy Trường với học trò là trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Mắc bệnh tuyến yên, chỉ cao 1,17m và nặng 19kg, nhưng thầy Nguyễn Văn Hùng luôn là người thầy đầy trách nhiệm tại lớp học tình thương của Trung tâm Nghị lực sống (bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội).

Là thành viên của Báo Hoa nắng và Chi đoàn Trường Nguyễn Đình Chiểu (dành riêng cho học sinh khiếm thị), cô giáo Na thường hướng dẫn các em học sinh khiếm thị biểu diễn trong các dịp liên hoan văn nghệ.

Thầy Nguyễn Văn Hùng hướng dẫn học sinh làm phần mềm lắp ghép, chỉnh sửa thiết kế nội thất.

Thầy giáo khiếm thị Ngô Văn Hiếu, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu dạy các em học sinh khiếm thị trong giờ học toán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghị lực của những nhà giáo đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.