Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh đẹp về kỷ yếu học trò

Theo Zing| 29/05/2016 16:15

Phải trải qua thời học sinh mới cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của thời áo trắng, sự quý giá của những khoảnh khắc đã qua, để rồi nhớ tuổi học trò đẹp và hồn nhiên.

"Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời niên thiếu, cùng nhau trải qua biết bao hạnh phúc, sóng gió... Đó là miền hồi ức mỗi khi nhớ lại đều không muốn rời xa", tâm sự của học sinh lớp 12 Anh, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái.

Những đêm cùng nhau thức ôn bài (lớp Lý K54, trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội)

Tình bạn tuổi học trò luôn là thứ vô giá - lớp 12A1, trường THPT Tô Hiệu, Sơn La.

Khoảnh khắc bên nhau sẽ không bao giờ quên (Lớp 12C2, trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An).

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa" - lớp 12A11 trường Thống Nhất A, tỉnh Đồng Nai.

"Cho tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắc, cùng chơi quay, rồng rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều " - lớp C1K34, trường THPT Nghi Lộc 3, Nghi Lộc, Nghệ An.

Từ những cô gái H'Mông xinh đẹp, trong sáng, giản dị - lớp 12A, trường THPT Nguyễn Huệ, Tam Điệp, Ninh Bình.

Tới những cô thanh niên xung phong xinh đẹp, trong màu xanh áo lính - lớp 12D2, trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An).

Đâu cần phấn son, váy áo điệu đà, tuổi trẻ chính là thứ khiến chúng ta đẹp nhất - 12A9, trường THPT Việt Yên 1, Bắc Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh đẹp về kỷ yếu học trò

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.