Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du khách Đức "ăn ruồi để sống sót" ở Úc

Theo BBC| 07/03/2014 13:25

Cảnh sát cho hay một du khách người Đức bị lạc khi đang dã ngoại ở vùng rừng núi Australia đã sống sót nhờ ăn ruồi.

Daniel Dudzisz nói anh sẽ tiếp tục hành trình của mình


Anh bị lạc và mắc kẹt vì nước lũ, theo thông cáo của cảnh sát. Mãi tới thứ Năm 6/3 một người qua đường mới thấy và cứu anh.

Cảnh sát nói Dudzisz "an toàn, khỏe mạnh" và tinh thần bình thường.

Thanh tra cảnh sát Mark Henderson nói với hãng truyền thông ABC: "Anh ta đùa rằng sẽ không bao giờ bị đói ở các vùng rừng núi xa xôi của nước Úc vì đầy ruồi, chứa nhiều đạm".

"Khi rời Windorah anh ta có ăn một ít đậu hầm và ngủ cốc, nhưng cái đó hết lâu rồi và anh ta nói kể từ sau đó chỉ có ăn ruồi thôi."

Dudzisz nói không cần trợ giúp y tế khi được cứu. Ông Henderson nói: "Anh ta đói, đó là điều chắc chắn, nhưng ngoài ra thì tinh thần vẫn bình thường".

Dudzisz bị lạc khi đang từ Windorah tới Jundah, cả hai thị trấn đều trong bang Queensland.Cảnh sát đã phải huy động trực thăng và xe địa hình để tìm kiếm mà không có kết quả.

Dudzisz tỏ ra quyết tâm tiếp tục hành trình du lịch của mình, đi bộ tới vùng Northern Territory. "Anh ta đã đồng ý từ nay sẽ đi theo đường lớn chứ không luồn lách trong rừng nữa."

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du khách Đức "ăn ruồi để sống sót" ở Úc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.