Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thương binh Trần Ngọc Nhạ chăn nuôi giỏi

Bá Hoạt| 26/07/2016 20:54

(HNMO) - Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, năm 1964 người thanh niên Trần Ngọc Nhạ, xã An Thượng huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội) lên đường cầm súng bảo vệ tổ quốc.

Ông Nhạ trao đổi kinh nghiệm chăm sóc lợn con.


Trong những năm tháng chiến tranh, anh đã để lại một phần xương máu của mình trên chiến trường và được hưởng chế độ thương binh hạng 4. Năm 1988anh xuất ngũtrở về quê hương anh tham gia công tác tại địa phương.

Chuồng trại được xây dựng kết hợp nuôi vịt và thả cá.

Những phút giải lao thư giãn để lấy lại sức khỏe.


Chưa tự bằng lòng với mình, với ý chí và bản lĩnh của anh bộ đội cụ Hồ, thương binh Trần Ngọc Nhạ đã nén lại nỗi đau thương tích vươn lên tìm tòi, học hỏi và tổ chức chăn nuôi lợn… Từ năm 2003 đến nay gia đình ông đã xây dựng một trại chăn nuôi lợn xa khu dân cư có diện tích 170.000m2, trong đó có hơn 1.000m2 chuồng trại và mỗi nămcho xuất chuồnghơn 200 con lợn thương phẩm, ngoài ra còn nuôi gần 30 con lợn lái...Trừ chi phí, mỗi năm ông Nhạ cũng để ra được hơn 200 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thương binh Trần Ngọc Nhạ chăn nuôi giỏi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.