Vẫn là văn hóa giao thông
Tin liên quan
(HNM) - Những ngày này, Hà Nội như một cái chợ phức hợp. Hoa, quả tràn vào các khu tập thể, ngõ ngách; bánh kẹo, đồ uống bày la liệt khắp phố. Nhiều tuyến phố kẹt cứng người, xe, những nơi có cầu vượt cũng không tránh khỏi tình trạng ùn ứ.
Đặc biệt, các con đường đổ về khu chợ Đồng Xuân thường xuyên tắc nghẽn dù bất cứ thời điểm nào trong ngày. Bài toán về hạ tầng giao thông lại được đặt ra, nhưng có lẽ đáng nói hơn là vấn đề văn hóa giao thông.
Ông Táo về trời, người dân kìn kìn xuống đường đi sắm tết, trong khi đó, chính quyền cơ sở lại có vẻ lỏng hơn trong việc quản lý trật tự đô thị, cảnh sát giao thông dường như cũng dễ "cho qua chuyện" đối với những người vi phạm. "Năm hết, tết đến", không ai muốn làm phiền nhiễu người khác, đặc biệt trong thời buổi khó khăn này, khi nhiều người đang phải nhao ra đường để kiếm thêm chút tiền lo cho cái tết no đủ và sung túc hơn… Nhưng đó không phải là lý do chính dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Nguyên nhân sâu sa của ùn tắc vẫn là câu chuyện cũ: Cách ứng xử khi tham gia giao thông.
Có thể dễ dàng nhận thấy bức tranh giao thông Hà Nội không còn như mấy tuần trước khi không khí tết chưa "ngấm". Những vấn đề của văn hóa giao thông đã bộc lộ rõ nét. Người ra đường đông đúc và không ai muốn nhường ai. Ô tô đủ kiểu dàn hàng ngang, xe máy len vào nhau, người nào cũng cố vượt lên một chút, chạy nhanh một chút. Đường tắc, người ta nhao lên vỉa hè, thậm chí có người phóng xe máy sang cả phần đường dành cho chiều ngược lại bất chấp nguy hiểm.
Ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao trong khi người thi hành pháp luật chưa nghiêm nên căn bệnh "nhờn luật" phát tác.
Đường phố lại rơi vào cảnh ùn tắc. Chuyện tắc đường cũng không mới nếu không muốn nói cư dân đô thị đã quen với chuyện tắc đường. Cách hành xử thiếu văn hóa của một bộ phận người tham gia giao thông cũng không phải là chuyện mới. Thế nhưng nó vẫn cứ diễn ra trong rất nhiều bức xúc của đô thị và luôn là vấn đề "nóng". Giá như mỗi người kiên nhẫn một chút, giá như mỗi người biết nhường người khác một chút… Nếu những cái "giá như" ấy trở thành hiện thực trong mỗi cư dân đô thị, chắc chắn Hà Nội không rơi vào cảnh tắc đường như những ngày này.
Khi nguồn lực của thành phố chưa đủ để có thể triển khai đồng bộ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thì "sống chung" với ùn tắc là điều khó tránh khỏi. Có điều, khi các lực lượng chức năng còn đang tìm cách giải quyết vấn đề tắc đường vốn vô cùng nan giải thì "văn hóa giao thông" cần được nhìn nhận như vấn đề nhân cách của mỗi cư dân đô thị. Nếu mỗi con người tự điều tiết được chính mình và tham gia giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, chắc chắn sẽ đẩy lùi được tình trạng ùn tắc đầy bức xúc trên đường phố hiện nay.
Vấn đề liên quan
Tin tức mới hơn
- Nóng - Có lỗi từ quy hoạch? 20/05/2013
- Việc gấp lắm rồi… 19/05/2013
- Thuế, ca sỹ và trẻ sơ sinh 18/05/2013
Tin tức khác
- Tết của mọi nhà 05/02/2013
- Tết dè sẻn và những tín hiệu mới 04/02/2013
- Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu 03/02/2013
- Hơn cả trách nhiệm 02/02/2013
- Nỗi buồn năm cũ! 01/02/2013
- Bao giờ trở thành ”người tiêu dùng thông thái”? 31/01/2013
- Đằng sau những con số 30/01/2013
- Đôi bên đều đáng trách 29/01/2013
- Quyền được chọn 28/01/2013
- Chấm dứt những sự bất thường 27/01/2013
(HNM) - Trong hai ngày liên tiếp 15 và 16-5, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 39 độ C - theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc bộ...
Tai nạn giao thông: Vấn nạn ý thức?
(HNM) - Mặc cho hàng loạt chiến dịch an toàn giao thông được các ngành, các cấp đặt ra, tai nạn giao thông vẫn cứ diễn ra với nhiều cái chết thương tâm, nhức nhối...
Xóa đói, giảm nghèo là cuộc chiến gian nan, quyết liệt
(HNM) - Trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay, Hội Cựu chiến binh khẳng định vị trí là một tổ chức đặc biệt quan trọng, mạnh cả về chất và lượng, thể hiện vai trò đi đầu trên nhiều lĩnh vực...
Tối 14-5, từ nội thành vừa đi xe máy lên đầu cầu Chương Dương, chị Nguyệt (ở Phúc Đồng, Long Biên) bỗng giật mình phanh gấp vì bất ngờ có đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi tụt xuống từ sau một xe máy...





