Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lại những kiểu "trình diễn" cũ rích

Hoàng Thu Vân| 27/04/2015 05:56

(HNM) - Những ngày này, trên địa bàn Thủ đô và cả nước đang tưng bừng diễn ra các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 là điều kỳ diệu sau đúng 30 năm kể từ ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 đã mở đường cho dân tộc Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Điều kỳ diệu đó, dù đã 40 năm trôi qua với rất nhiều hội thảo trong nước và quốc tế nhưng hôm nay, bạn bè khắp năm châu vẫn kiếm tìm những góc độ tiếp cận mới để lý giải nguyên nhân. Ngày nay Việt Nam là một địa chỉ hòa bình hấp dẫn mọi người khắp nơi trên thế giới. Chỉ tính riêng tháng qua, trên địa bàn Hà Nội, số lượng người nhập cảnh đã tăng lên khoảng 23.000 người. Và hàng vạn người dân từ các địa phương tập trung về Thủ đô - "trái tim của cả nước", đồng thời khắp nơi trên cả nước, người dân đang hân hoan mừng Ngày Chiến thắng, tri ân biết bao lớp người đi trước đã không tiếc máu xương cho non sông đất nước thu về một mối, cho dân tộc ta được sống trong hòa bình, tự do.

Ấy vậy mà, giữa Thủ đô Hà Nội, ngay sáng qua (ngày 26-4-2015), khoảng 30 người tập trung tuần hành trái phép quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, cản trở hoạt động bình thường của người dân và khách du lịch, gây mất an ninh trật tự. Họ lợi dụng danh nghĩa "bảo vệ môi trường", "bảo vệ cây xanh" để gây rối trật tự công cộng, cản trở mọi sinh hoạt bình thường của người dân, cản trở những hoạt động mừng Ngày Chiến thắng. Hành động của những con người đó thật lạc lõng trong không khí, nhịp sống chung của Thủ đô và đất nước, và không che giấu được những động cơ đen tối phía sau.

Trước hết, điều rõ nét nhất là sau khi có ý kiến của dư luận, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tạm dừng thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh để khắc phục những bất cập trong khi triển khai thực hiện, đồng thời tiến hành thanh tra làm rõ trách nhiệm cá nhân cũng như những vấn đề mà người dân cần có câu trả lời thỏa đáng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc để có kết luận cuối cùng. Vậy nhưng họ - những người tự cho mình là "chiến sĩ" trên tuyến đầu bảo vệ môi trường - đã tuần hành trái phép, mang khẩu hiệu hách dịch, vô lối xúc phạm cơ quan chức năng và chính quyền. Trong 90 triệu người dân nước Việt, hành vi của họ đâu có phải là có trách nhiệm với xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước. Ai cổ vũ họ và nhằm mục đích gì?

Có thể thấy khá nhiều đối tượng trong số những người này là những "diễn viên" quen thuộc trong một số cuộc tụ tập tuần hành trái phép, chuyên mượn cớ để "trình diễn", "kêu gào" yêu nước một cách thô thiển trên địa bàn Hà Nội. Và lần này cũng không khác những lần đã qua. Nào là kêu gọi "xuống đường" bảo vệ môi trường trên một số trang mạng và blog, facebook cá nhân; nào là tự xếp mình vào hàng ngũ "lề trái", rồi phát khẩu hiệu, tờ rơi, bóng bay, quần áo, thậm chí là may áo dài cùng một kiểu cho ra dáng có quy mô, tổ chức… Giật dây những người này là các đối tượng, tổ chức chính trị trong và ngoài nước có thái độ thù địch với chế độ xã hội của chúng ta, muốn lợi dụng cơ hội này để đả kích, chống phá chính quyền, tạo ra tình trạng hỗn loạn nhằm bôi nhọ hình ảnh của Thủ đô, của nước Việt Nam hòa bình, thân thiện và ổn định trong con mắt bạn bè quốc tế. Họ rêu rao khả năng non yếu trong quản lý của các cơ quan chức năng, công kích, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, reo rắc sự hoài nghi và phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, họ còn có mưu đồ kích động, lợi dụng các cuộc biểu tình, tuần hành trái phép nhằm mục tiêu "tập dượt" trong âm mưu "tập hợp lực lượng" chống đối Nhà nước Việt Nam…

Ai đó có thể cho rằng, phân tích nêu trên là "quan trọng hóa" sự việc, song cần nhìn nhận đúng bản chất của những người trực tiếp hoặc gián tiếp đứng sau các vụ việc này. Thử hỏi, tụ tập tuần hành, bảo vệ môi trường kiểu gì mà có những người khoác lên mình chiếc áo

với dòng chữ "People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people" (tạm dịch là "Nhân dân đừng sợ nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền phải sợ nhân dân")? Rồi trong khi hàng triệu người dân nước Việt đã anh dũng hy sinh vì nền hòa bình, thống nhất Tổ quốc thì giờ đây, 40 năm sau ngày Giải phóng miền Nam, có những con người trong nhóm tuần hành ngang nhiên mặc quần áo giống như trang phục của quân đội Việt Nam Cộng hòa? Thậm chí, có những đối tượng đã bày tỏ quan điểm khẳng định những ưu điểm của chế độ ngụy quyền trước đây, đồng thời đòi đa đảng và thực hiện tam quyền phân lập tại Việt Nam…

Điều đó cho thấy việc tụ tập tuần hành trái phép với chiêu bài bảo vệ môi trường của những đối tượng nêu trên chỉ là cái cớ để thu hút sự quan tâm của dư luận, nhằm mục đích chống phá Nhà nước ta. Hùa theo điều đó, một số trang mạng xã hội, blog, facebook cá nhân nhai nhải quảng cáo, cổ vũ, thậm chí là cập nhật thời gian, diễn biến, xuyên tạc sự việc nhằm lừa dối những người nhẹ dạ, cả tin…

Những chiêu trò cũ rích nêu trên của một số "diễn viên" chuyên nghiệp cũng như các đối tượng, tổ chức chính trị trong và ngoài nước có thái độ thù địch với chế độ xã hội của chúng ta không thể lừa dối được ai. Thử hỏi, những người tự cho mình là "chiến sĩ" trên tuyến đầu bảo vệ môi trường, yêu Hà Nội, sao không thể hiện bằng những hành động cụ thể để bảo vệ, cải tạo môi trường như những người già, em nhỏ hay những tổ chức xã hội, đoàn thể hằng ngày vẫn đang âm thầm thực hiện như quét rác, nhặt nhạnh phế thải, vớt cá chết, trồng cây xanh… để Hà Nội sạch hơn, đẹp hơn, xanh hơn và yên bình hơn trong mắt người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Thay vì điều đó, họ mượn cớ để "trình diễn" lòng yêu nước giả tạo, tình yêu cây xanh giả tạo, tình yêu Hà Nội giả tạo để nhằm thực hiện dã tâm bên trong.

Trong xã hội thông tin bùng nổ như hiện nay, mọi vấn đề và sự việc đều cần phải công khai, minh bạch. Nhà nước của chúng ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Tinh thần "thượng tôn pháp luật" phải được đặt lên trên hết. Mọi công dân, tổ chức đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật và mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật. Do vậy, những hành vi gây mất an ninh trật tự và sự ổn định xã hội như đã nêu cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng ta kiên quyết không cho phép bất cứ ai phá hoại những thành quả cách mạng mà cả dân tộc đã dày công vun đắp, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất an ninh trật tự xã hội, ngăn cản hòa bình, ổn định và phát triển của Thủ đô cùng đất nước - cho dù người đó là ai, cho dù là tổ chức nào!.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại những kiểu "trình diễn" cũ rích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.