Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Bến xe dù”...

Người Xây Dựng| 11/01/2011 06:46

(HNM) - 17h20 ngày 7-1, trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) xe máy, ô tô chạy nườm nượp. Phải đợi hai nhịp đèn đỏ anh Giang mới điều khiển xe máy vượt qua được nút giao thông ngã ba Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm.

Vậy mà vừa định kéo ga tăng tốc, anh giật mình vì tiếng còi ô tô chói tai, ngay sau đó một chiếc xe khách từ phía bên trái ép xe anh vào lề đường. Một thanh niên đứng ở bậc lên xuống cửa trước xe ô tô đã mở sẵn, nhìn vào phía vỉa hè quát to:

- Mười lăm nghìn một vé, đi không?

Không có người lên xe, chiếc ô tô rồ ga, phụt khói lao vút đi. Anh Giang điều khiển xe định đi tiếp, thì lại một chiếc xe tạt ngang đầu xe máy của anh, rồi phanh gấp trước điểm dừng đỗ xe buýt, ở số 652 Nguyễn Văn Cừ. Phụ xe đứng ở cửa trước, vỗ vào thành xe:

- Thái Nguyên, Thái Nguyên đây...

Ba người đàn ông đang đứng ở bến xe buýt vội chạy xuống đường, lên xe. Chiếc xe nhanh chóng xì khói, lăn bánh. Lại một chiếc xe khách khác tạt ngang đầu xe tấp vào lề đường..., khiến anh Giang và một vài người nữa đi xe máy không thể tiếp tục lộ trình.

Chiều nào đi làm về đi qua đoạn đường này anh Giang cũng phải chịu cảnh bị hàng đoàn xe khách cướp đường, tạt đầu, ép xe vào lề đường như vậy. Nằm giữa Bến xe Gia Lâm và Bến xe Gia Thụy, điểm dừng xe buýt tại 652 Nguyễn Văn Cừ lâu nay được coi như một bến xe khách lưu động, vừa thuận lợi cho hành khách, vừa tiện cho cánh xe khách dù, chỉ khổ người tham gia giao thông luôn phải căng thẳng, nơm nớp lo cho sự an toàn của mình. Không biết lực lượng giữ gìn an toàn giao thông trên tuyến đường có biết không mà để "bến xe dù" hoạt động lâu vậy?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Bến xe dù”...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.