Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đêm Giao thừa đáng nhớ

Người Xây Dựng| 26/01/2012 07:05

(HNM) - Đêm 22-1 (tức 29 tháng Chạp), dòng người xe từ các ngả đường nô nức kéo về trung tâm thành phố chuẩn bị đón Giao thừa. Năm nay, mặc dù đứa con gái mới hơn 4 tuổi, nhưng vợ chồng anh Thanh, chị Lệ quyết định cho cháu bé lên tận Hồ Gươm xem pháo hoa. Trước giờ khai hội hoa đăng mươi phút, vợ chồng anh đã có mặt tại vườn hoa cạnh phố Quang Trung.

- Em và con đợi anh ở đây, anh mang xe máy đi gửi...
Khi anh Thanh vừa lách đám đông dắt xe đi, chị vợ gặp mấy bạn đồng nghiệp. Họ bắt tay, chúc tụng, hỏi thăm nhau tíu tít... Vài phút sau, chị Lệ ngoảnh lại thì không thấy con gái đâu nữa. Chị hoảng hốt gọi tìm nhưng không thấy bóng dáng cháu bé ở chỗ nào, trong khi trên đường phố dòng người vẫn nườm nượp. Gửi xe xong, ra đến nơi, anh Thanh biết chuyện, cả hai vợ chồng và mấy người bạn đều tá hỏa tìm kiếm, không nghĩ gì đến pháo hoa nữa...

Toát mồ hôi và vô vọng giữa dòng người đông nghịt, vừa lúc vợ chồng tính chuyện vào nhờ công an tìm giúp thì nghe phía bên đường Tràng Thi có tiếng gọi liên tục:

 - Bố Thanh đâu... mẹ Lệ đâu... Ai là bố Thanh, mẹ Lệ đây... Bố Thanh ơi, mẹ Lệ ơi... ở đâu đến nhận con gái này... 

  Theo tiếng gọi, vợ chồng anh Thanh chạy sang. Thật không thể tả xiết nỗi vui mừng của hai vợ chồng khi nhìn thấy con gái đang được bế trên tay một cô gái trẻ và khá xinh đẹp. Cháu bé hầu như mới được lau nước mắt, tay cầm sợi dây buộc quả bóng bay đỏ thắm.

Nhìn thấy bố mẹ, cháu bé òa khóc.
- Ô, bố mẹ đến rồi, sao lại khóc, nín đi lát còn xem pháo hoa chứ, bé ngoan lắm - cô gái trẻ vuốt má bé dỗ dành.

 - Cảm ơn cô nhiều lắm! Không có cô, không biết giao thừa này vợ chồng tôi sẽ ra sao nữa... 

 - Thấy cháu đứng khóc bên vườn hoa, em biết ngay là bị lạc. May mà dỗ hỏi, cháu nói được tên bố mẹ, chứ không thì...

  Đúng lúc ấy, tiếng pháo hoa nổ rền vang, bầu trời rực rỡ muôn sắc màu.
- Thôi, anh chị cho cháu ra xem pháo hoa đi. Chúc anh chị và cháu một năm mới an lành, hạnh phúc!

Dưới ánh pháo hoa rực sáng mặt Hồ Gươm, lời chúc năm mới của cô gái trẻ in đậm trong cảm giác đầu năm của vợ chồng anh Thanh, chị Lệ. Đây thật là một đêm Giao thừa đáng nhớ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm Giao thừa đáng nhớ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.