Theo dõi Báo Hànộimới trên

Suýt phải trả giá

Người Xây Dựng| 15/04/2013 06:58

19h ngày 3-4, tại Ga Hà Nội (đường Lê Duẩn), chuyến tàu SE19 chuẩn bị khởi hành. Hành khách tuần tự qua cửa soát vé, được nhân viên liên tục chỉ dẫn

- Dừng lại, muốn chết hả...?
Vừa nói, cô nhân viên soát vé vừa chạy bổ ra sát đoàn tàu đang dừng ở đường ray số 1, nơi có hai thanh niên đang vừa bê vừa đẩy một thùng xốp khá nặng đang khom người chui qua gầm tàu.
- Không được chui thế, tàu đang dồn toa, chết mất xác
bây giờ!
- Tàu đang dừng mà, không sao đâu - Một trong hai thanh niên mạnh mồm...
Nhưng trước sự cương quyết của cô nhân viên, hai thanh niên buộc phải chui ra khỏi gầm tàu dù vẫn cãi cùn:
- Tại đi vòng thì xa mà cái thùng này nặng quá...
Thì ra không muốn mất chút thời gian, hai thanh niên này đã chọn cách... đi tắt, ngắt giữa hai đoàn tàu ở vị trí đường ray số 1 và số 2, để nhanh sang đoàn tàu đang dừng ở đường ray số 3. Rất may, chỉ sau giây lát, khi hai thanh niên này vừa lùi trở lại, hì hục khuân thùng đồ ra khỏi đường ray thì cả đoàn tàu "rùng mình" chuyển động. Nó đang dồn toa để ổn định sự ghép nối các toa tàu.
Nếu không có sự phát hiện và ngăn chặn kịp thời của cô nhân viên nọ, rất có thể hai thanh niên kia đã bỏ mạng, trả giá cho sự liều lĩnh của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Suýt phải trả giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.