Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không chỉ gây phiền hà

Người Xây Dựng| 21/04/2013 05:44

(HNM) - Sáng thứ ba (16-4), ông Minh đến Trường Đại học Thương mại (đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy) liên hệ công việc. Đưa cho ông tấm vé gửi xe, anh nhân viên nói:

- Bác cho xin ba nghìn đồng...

Mở ví, lấy ra 6 tờ 500 đồng, ông Minh nhẹ nhàng:

- Tôi không có tiền lẻ, may còn mấy tờ này hôm nọ đóng tiền học cho đứa cháu ở lớp mẫu giáo, các cô trả lại...

Anh nhân viên xua tay, rồi chỉ lên tấm biển thông báo treo trên cây cột tre. Nhìn tờ giấy nhỏ, in dòng chữ "Từ ngày 8-4-2013, bãi gửi xe không nhận tiền mệnh giá 500 đồng", ông Minh ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì anh nhân viên đã giải thích:

- Chúng cháu không muốn làm khó cho khách đâu, nhưng đây là quy định chung rồi, bác thông cảm...

Ông Minh đành lấy tờ 500.000 đồng, tờ tiền duy nhất còn lại trong ví, đưa cho anh nhân viên. Gần 10 phút sau, anh nhân viên trông xe mới đếm đủ số tiền trả lại cho ông (497.000 đồng)!

Trong thư gửi Người Xây Dựng, bên cạnh những dòng tả chân sự việc, ông Minh còn viết: "Bãi trông xe ở Trường Đại học Thương mại quy định "không nhận tiền mệnh giá 500 đồng" không chỉ gây phiền hà cho khách mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, vì tiền mệnh giá 500 đồng cũng là tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành...".

Người Xây Dựng kính chuyển nội dung câu chuyện trên đến lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, đề nghị kiểm tra, giải quyết và hồi âm để bạn đọc được rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không chỉ gây phiền hà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.