Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dẹp ngay nạn tờ rơi quảng cáo phản cảm

Người Xây Dựng| 04/09/2013 05:55

(HNM) - Chiều 22-8, chị Liên (ở ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt) đi làm về thấy hai con tuổi cùng tiểu học đang ngồi chăm chú xem tờ quảng cáo xanh đỏ to bằng cả trang báo. Chị tưởng cũng là những tờ quảng cáo điện máy, bếp gas, rau quả… như mọi hôm, in đẹp nên bọn trẻ xem rồi gấp máy bay chơi với nhau,

- Mẹ cấm các con từ nay không được xem các tờ quảng cáo kiểu như thế này nữa nhé!

Bà mẹ chị đang nấu ăn trong bếp cũng vội chạy ra xem, lắc đầu:

- Tệ quá, toàn ảnh bậy bạ mà họ ném vào nhà. Mẹ không để ý…

Cùng những dòng chữ đen đỏ in to "khuyến mại cực sốc - Kim thận bảo, trạm xăng của đàn ông - Kim thận bảo giải quyết vấn đề lớn của đàn ông"… là hình ảnh khá lớn một đôi trai gái đang đứng áp ngực, bụng... vào nhau, người con trai mặc quần bò trễ rốn cởi trần còn cô gái thì khủng khiếp....

Nghe chị Liên tức giận quát con, mấy người hàng phố đi qua bước vào nhà xem có chuyện gì? Hiểu ra một chị thở dài bảo:

- Cả phố, nhà nào chả có! Chiều qua, họ còn ném vào sân Trường Mầm non Chích Bông con tôi học nữa chứ!
Một bà cụ móm mém chép miệng:

- Nhà tôi chỉ có mỗi hai người già, mà trưa nay ngủ dậy đã phải xé ngay ba tờ nhét vào sọt rác rồi!

Không rõ của công ty nào quảng cáo, chỉ có địa chỉ các Nhà thuốc có bán "KIM THẬN BẢO NAM Á" với số điện thoại tư vấn là 04.66814199 - 04.66819311. Thấy ngoài các hình ảnh phản cảm còn rất nhiều từ ngữ như "ham muốn tình dục, thỏa mãn khoái cảm, tăng độ cương cứng, liệt dương, xuất tinh sớm…" cũng rất nguy hại cho con trẻ, chị Liên đã bức xúc gửi ngay tờ quảng cáo tới Người Xây Dựng với ý kiến: Không ai cấm quảng cáo thuốc, nhưng quảng cáo thuốc kích dục bừa bãi, bạ đâu cũng bỏ tờ rơi, không trừ cả cụ già, trẻ nhỏ kiểu này cần phải được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo Luật Quảng cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dẹp ngay nạn tờ rơi quảng cáo phản cảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.