Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một việc làm có trách nhiệm

Người Xây Dựng| 20/04/2014 05:42

(HNM) - 10h30 sáng thứ bảy, cửa hàng rửa xe ở đầu ngõ 95, đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, Ba Đình) khá đông khách. Nhận lại chiếc xe máy, một người đàn ông lấy ra tờ 100.000 đồng, anh thợ trẻ ngượng nghịu: "Cháu không có tiền trả lại. Chú chờ một lát để cháu gọi ông chủ…". Rồi anh ta gọi với vào phía nhà trong…

Gần chục phút trôi qua, không thấy động tĩnh, người đàn ông sốt ruột:

- Muộn giờ của người ta rồi. Làm ăn kiểu này thì lần sau cạch…

Từ phía trong nhà, một người đàn ông trạc 40 tuổi chạy vội ra:

- Em xin lỗi vì để bác đợi lâu. Em đang vét dở mấy cái ga cống…

Thấy ông khách còn nghi ngờ, chủ cửa hàng quả quyết:

- Em nói thật mà! Nước thải từ cửa hàng nhà em trước khi chảy vào hệ thống tiêu thoát nước thải chung đều được lắng lọc qua hai hố ga. Một hố ga có lưới thép để chặn rác, vật cứng…, một hố ga rộng hơn để lắng bùn đất… Nếu bác không vội, em xin mời bác kiểm chứng…

- Đến lúc này, ông khách cười xòa, nhận lại tiền thừa, rồi lên xe…

Là khách chờ rửa xe, nghe được câu chuyện, Người Xây Dựng tỏ ý muốn "thực mục sở thị". Chủ cửa hàng không ngần ngại dẫn Người Xây dựng vào phía sau. Quan sát, Người Xây Dựng ghi nhận, trước khi chảy vào hệ thống tiêu thoát nước thải của khu dân cư, nước thải từ cửa hàng rửa xe được dẫn qua hai hố ga, nước từ hố ga thứ hai hầu như không còn rác, bùn đất… Đây quả là "việc làm có trách nhiệm". Hy vọng trên địa bàn thành phố ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhiều người dân quan tâm, có trách nhiệm đối với môi trường như chủ cửa hàng kể trên.


Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một việc làm có trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.