Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải hiểu cho đúng...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 22/04/2014 06:25

(HNM) - 7h30 sáng 17-4, chị Hạnh (ở Xa La, Hà Đông) có việc phải vào trung tâm thành phố. Khi rẽ từ đường 70 vào đường Yên Xá thì gặp ngay


Quan sát, chị Hạnh thấy một gia đình có đám hiếu đã bắc rạp chiếm khoảng 2/3 con đường chỉ rộng chừng 6-7m. Cách rạp chừng hơn 100m về mỗi phía, họ đặt một chiếc bàn lật nghiêng, ngăn ô tô qua lại. Chị Hạnh cũng như nhiều lái xe ô tô khác đành tìm đường khác. Đến 21h, đi làm về, chị Hạnh vẫn gặp nguyên chiếc bàn "biển cấm" chình ình giữa đường và đến tận 11h trưa hôm sau vẫn vậy. Như vậy, con đường bỗng dưng đã bị "cấm vận" đến hơn một ngày...

Nghe chuyện của chị Hạnh, Người Xây Dựng nghĩ: Đành rằng nhà ai cũng có lúc có việc đại sự, nhưng ở thành phố đất chật người đông, đường thì hẹp, không thể tùy tiện quá mức. Mặt khác, Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ cũng chỉ cho phép "Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ"... Trong trường hợp này, gia đình có đám hiếu nọ đã sử dụng "lòng đường", chứ không phải "hè đường", là sai với tinh thần của nghị định nêu trên, đã gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Điều đáng bàn là các hộ dân có thể không biết hoặc hiểu sai nội dung của nghị định, nhưng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thì cần phải hiểu đúng để quản lý tốt địa bàn...


Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phải hiểu cho đúng...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.