Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình người Điện Biên

Người Xây Dựng| 24/04/2014 06:26

(HNM) - Ông Nguyễn Xuân Khánh tham gia đoàn các nhà văn Hà Nội lên thăm các di tích lịch sử ở tỉnh Điện Biên. Sáng ngày 7-4, trước khi về Hà Nội, ông đến chợ nông sản gần khách sạn Nậm Rốm để mua quà về cho con cháu. Ông đã dừng lại mua đào của một phụ nữ người Thái đang địu con sau lưng.


- Ông ơi, ông trả thừa tiền cho cháu rồi.

- Nếu có thừa vài đồng thì cứ coi như tôi cho cháu nhỏ nhé - Ông Khánh vui vẻ trả lời.

- Không được đâu ông ơi, thừa nhiều lắm, cháu không lấy đâu.

Rồi chị đứng dậy, bước nhanh đến bên ông, tay đếm từng tờ tiền và nói:

- Hai tờ 100.000 này, hai tờ 50.000 này, như thế là 300.000 đồng chứ có phải 30.000 đồng đâu. Ông trả thừa nhiều quá, cháu không dám nhận đâu.

Nhận lại 270.000 đồng, ông Khánh xúc động nói:

- Bác cảm ơn cháu nhiều lắm!

Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Khánh cho biết thêm: Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhân dân các tỉnh và khách quốc tế đến tham quan các di tích tại chiến trường năm xưa khá đông. Đến đây, họ không chỉ thấy được lịch sử dân tộc hào hùng, nhiều du khách đã cảm nhận được sự nhiệt tình, chân thành của đồng bào các dân tộc Điện Biên. Chắc chắn Điện Biên Phủ sẽ là nơi thu hút du khách bằng lòng nhiệt tình mến khách và chân thật như chị phụ nữ kể trên.


Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình người Điện Biên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.