Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngượng với khách…

Người Xây Dựng| 13/07/2014 05:20

(HNM) - Chiều 10-7, sau khi "chối khéo" không được, ông Vũ (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) đưa mấy người bạn đến tham quan hồ Hữu Tiệp, nơi có xác chiếc máy bay B52 bị bắn rơi trong trận Điện Biên Phủ trên không hồi tháng 12-1972. Trong lúc đang say sưa trò chuyện, bỗng vọng lại tiếng nói khá to:


- Mấy ông bà kia ra chỗ khác chụp ảnh, chụp chỗ này làm gì?

- Mặc kệ họ… Họ có nghe được tiếng Việt đâu…

Nhìn theo hướng vừa có tiếng nói, ông Vũ thấy hai phụ nữ xách làn đi chợ, cách đó vài mét có một nhóm người nước ngoài, một người đàn ông tay cầm máy ảnh, tay kia "phẩy", "phẩy"… Chạy tới, chạy lui, sang trái, sang phải hồi lâu, người đàn ông vẫn không bấm máy, miệng lẩm bẩm "not good, lets go" - không tốt, đi đi…

Lát sau, một người trong số các bạn của ông Vũ lên tiếng: Các ông có biết vì sao "ông tây" vừa rồi tỏ vẻ khó chịu và không chụp ảnh?... Rồi không chờ trả lời, ông bạn nọ tự lý giải: "Tôi cho rằng tại cái đống rác to kia. Nó nằm chềnh ềnh trên đường, ngay phía trước tấm biển di tích, ông ấy muốn các bạn của mình đứng xế hai bên tấm biển để chụp ảnh, vì như thế trong ảnh sẽ rõ địa danh, có hình hồ nước và xác chiếc máy bay B52…

- Ông nói cứ như "thợ", mà lại còn đọc được ý nghĩ của người ta nữa…- Một người bạn khác lên tiếng. Nghe các bạn nói, ông Vũ "giàn hòa": "Thôi, các ông ơi về nhà nhanh kẻo trời sắp mưa…".

- Một địa chỉ nổi tiếng như hồ Hữu Tiệp mà để nhếch nhác quá, ông là người ở đây sao không cùng bà con góp ý? Mà có lẽ vì thế nên lúc nãy ông không muốn chúng tôi ra đây?...

Ông Vũ cười ngượng: Vâng, tôi xin lỗi các ông vì quanh hồ luôn có đất, rác thải đổ tùy tiện…


Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngượng với khách…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.