Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện ở quán bia

NGƯỜI XÂY DỰNG| 21/08/2014 06:19

(HNM) - Chiều thứ bảy 9-8, anh Sơn (ở phố Láng Hạ) gọi điện rủ mấy ông bạn ra quán bia ở phố Đặng Tiến Đông. Mời ba ông mà có hai ông ra, còn một ông (nhà ở Trung Tự) mãi mới thấy hớt hải tới, quần áo lấm lem, đầu gối xước thủng…


- Sao thế, ngã xe à? - Anh Sơn hỏi.

- Không chỉ ngã, mà suýt… toi ấy chứ… Chả là, tớ đi từ Chùa Bộc, nhưng muốn nhanh nên quẹo phải lên cầu vượt vòng qua đầu dải phân cách đi tắt sang, ai ngờ đúng lúc có cái ô tô đang lên, thế là bánh xe quệt nhẹ vào ô tô, loạng choạng ngã lăn queo… Đã ngượng, lại chả dám kêu…

- Chứ còn sao, mình đi trái còn kêu ai… - Anh Sơn lắc đầu.

Một ông bạn thêm:

- Nhà tớ ở ngay sát trường Lý Thường Kiệt trên đường Nguyễn Khuyến, nghĩa là nếu đi phố Văn Miếu về thì rất gần, nhưng Nguyễn Khuyến là đường một chiều, nên ngày nào đi làm về từ cơ quan trên phố Thái Hà, tớ đều đi đường Nguyễn Thái Học, rẽ phải qua đường Lê Duẩn rồi vòng lại Nguyễn Khuyến về nhà. Tính ra lâu hơn chừng gần 8 phút, nhưng đàng hoàng, an toàn. Đi vào đường ngược chiều, nhanh được 8 phút mà lỡ va quệt, tai nạn hay bị "thổi" phạt cũng chẳng hay ho gì… Thôi thì cứ "xin hai chữ bình an" là trên hết…

- Nhất trí với quan điểm của ông - anh Sơn đồng tình - giao thông đã phân làn, phân tuyến, an toàn nhất là ta chấp hành, chứ chỉ cần tặc lưỡi để nhanh một vài giây, có khi "chậm cả đời". Thôi cũng là bài học đáng nhớ. Chứ vừa rồi ông đụng phải cái xe tải thì chưa chắc đã còn được ngồi đây với chúng tớ đâu…

Chuyện Người Xây Dựng nghe được ở quán bia, thấy cũng nên ghi lại để mọi người tham khảo.

Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện ở quán bia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.