Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cạnh tranh thiếu lành mạnh

Người Xây Dựng| 26/08/2014 06:15

(HNM) - Trưa ngày 16-8, trong lúc cả gia đình bà Thành (ở số 20/70/178 Tây Sơn, Đống Đa) đang ăn cơm thì có một thanh niên trạc 25-27 tuổi đường đột bước vào nhà xin phép được kiểm tra bếp gas.


- Bếp gas nhà tôi vẫn dùng tốt, có gì mà phải kiểm tra? - Bà Thành thắc mắc.

- Vâng, cháu là người của Công ty Gas Trường Thành, có trách nhiệm đến vệ sinh và kiểm tra bếp gas miễn phí cho các gia đình khu vực này. - Miệng nói tay làm, cậu thanh niên nọ dù chưa được phép vẫn nhanh nhẹn chạy đến khu vực để bếp gas của bà Thành lau chùi và kiểm tra bếp gas. Sau đó anh ta nhanh tay bóc số điện thoại dán trên vỏ bình rồi đưa cho bà Thành cuốn sổ chứng nhận sử dụng gas mới của Công ty Gas Trường Thành và dặn, cứ khi nào hết gas thì gọi theo số điện thoại có ghi trong cuốn sổ này...

Kể câu chuyện trên với Người Xây Dựng, bà Thành không khỏi bức xúc về kiểu tiếp thị, cạnh tranh thiếu lành mạnh của nhân viên thuộc Công ty Gas Trường Thành và mong rằng các đơn vị bán gas khác không nên làm phiền người tiêu dùng bằng những chiêu thức như vậy.

Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cạnh tranh thiếu lành mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.