Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Ăn xổi"...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 15/09/2014 06:21

(HNM) - Chiều 20-8, Người Xây Dựng vào một cửa hàng ngay mặt phố Hà Huy Tập, cạnh chợ Vân (thị trấn Yên Viên, Gia Lâm) để mua hoa quả.


Bà chủ quán đang tán chuyện với mấy người xung quanh vội chạy lại vồn vã mời chào:

- Chú mua gì cho chị đi. Hoa quả tươi, ngon lắm… Chị mới nhập sáng nay… Đều là hàng loại một đấy.

- Bao nhiêu một cân nhãn hả chị? - Người Xây Dựng hỏi.

- Năm mươi nghìn chú ạ. - Bà chủ quán nhanh nhảu bốc nhãn vào túi.

- Đắt quá, em vẫn thường mua với giá ba mươi nghìn thôi chị ạ. Người Xây Dựng mặc cả.

Thấy Người Xây Dựng không đổi ý, cuối cùng bà chủ quán cũng phải đồng ý bán với giá 30.000 đồng. Nhưng khi Người Xây Dựng vừa trả tiền xong, có một người thanh niên dừng ô tô lại, cũng mua nhãn. Vẫn với thái độ niềm nở, nhưng giá mà bà đưa ra những... 100.000 đồng/kg. Anh thanh niên này do vội công việc nên không mặc cả, mua luôn 3kg

Chứng kiến sự việc Người Xây Dựng cảm thấy thương thay cho chàng thanh niên nọ. Nếu anh này biết được giá thực của 3kg nhãn này thì chắc chắn anh ta và những người quen (và cả Người Xây Dựng) sẽ chẳng bao giờ quay lại cửa hàng hoa quả đó nữa. Đáng buồn là cái thói xấu "ăn xổi" không chỉ có ở cửa hàng trên, mà hiện đang tồn tại ở không ít cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Ăn xổi"...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.