Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mẹ của em ở trường…

Người Xây Dựng| 22/09/2014 05:48

(HNM) - Sáng 17-9, trời mưa tầm tã, được


Nhưng khi đến cổng Trường tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 phố Nguyễn Thái Học), ông Duy ngạc nhiên thấy dòng xe máy, xe đạp nối đuôi nhau đi thẳng vào sân trường. Tại sảnh có mái che, ông Duy vừa nhấc đứa cháu gái 6 tuổi xuống xe thì một cô giáo trong số 4-5 cô giáo trẻ đang đứng thành hàng ở phía trước bước tới:

- Chào bác! Chắc là ông nội hay ông ngoại đưa cháu đến trường… Rồi cô giáo quay sang học trò: Bé học lớp nào, 1A hay 1B… lại đây cô cởi áo mưa cho…

Với nét mặt tươi tắn, cô giáo vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi chiếc áo mưa cho học trò, gấp gọn gàng rồi đưa tận tay ông Duy:

- Bác cứ yên tâm lại nhà, các cháu sẽ được các cô hướng dẫn đi theo hành lang để vào lớp học…

Trước cử chỉ của cô giáo, ông Duy nói lời "cảm ơn", chưa kịp hỏi tên thì cô đã thoăn thoắt bước đi, đến giúp đỡ những cháu khác.

Quay sang một vị cũng trạc tuổi mình, ông Duy bộc bạch: Chu đáo quá! Trời mưa, nhà trường không những mở cổng cho phụ huynh đi xe đưa con cháu vào tận sân trường mà còn phân công các cô giáo đón, giúp đỡ những học sinh nhỏ tuổi… Ông bạn già nghe vậy cười vui: Có lẽ bác mới đưa cháu đến trường nên chưa biết rõ. Cháu nhà tôi năm nay học lớp 4, bố mẹ nó bận công tác, mấy năm đưa cháu đi học, tôi đã được chứng kiến và cảm nhận các cô ở đây đúng như câu hát "Mẹ của em ở trường"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ của em ở trường…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.