Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vừa văn minh, vừa tiết kiệm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 24/09/2014 06:16

(HNM) - Chiều thứ tư 17-9, Người Xây Dựng đi dạo trong Công viên Nghĩa Đô, tình cờ nghe được các cụ hưu trí vừa nhịp bước thể dục, vừa trò chuyện:


- Con gái ngoài 30 tuổi mới gả chồng, ông bà ấy mời rất trân trọng. Nhưng tiệc cưới ở khách sạn 5 sao sang quá, nên thứ bảy tới chỉ mình tôi đi đại diện thôi!

- Nhà tôi cũng vậy, hưu cả rồi lấy đâu tiền triệu đành để mình bà ấy đi. Giá làm ở nhà văn hóa phường thì hai vợ chồng mới cùng đi được...

- Các vị có nhớ đám cưới con gái bà Yến, Tổ trưởng dân phố bên Trung Nha năm trước không? Vừa tiết kiệm lại vừa đông đúc, thân mật, vui vẻ…

- Nhớ chứ, bà ấy chỉ mời đến nhà riêng uống trà với bánh kẹo nên chả nhà ai phải lo tính toán để đi mấy người. Nhiều nhà tất tật cùng đến chúc mừng, chủ khách được ngồi chuyện trò thoải mái…

Người Xây Dựng cảm thông với nỗi lo của đa số người lao động có thu nhập thấp và cán bộ hưu trí mỗi khi mùa cưới tới. Cách đây hai năm cũng dự đám cưới con gái bà Ngô Minh Yến, Tổ trưởng dân phố ở khu dân cư Trung Nha (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy), Người Xây Dựng thấy đúng là vừa tiết kiệm vừa trang trọng, có lẽ vì vậy mà tới nay nhiều người vẫn khen ngợi. Không dám bình luận gì về quyền tự do cưới xin của mọi nhà, Người Xây Dựng chỉ xin ghi lại câu chuyện trên để mọi người cùng suy ngẫm về một đám cưới văn minh, tiết kiệm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa văn minh, vừa tiết kiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.