Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thư giãn trong... sợ hãi!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/10/2014 06:34

(HNM) - Ngày 25-9, chị Nguyễn Thanh Hà (phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm) đưa một người bạn ở tỉnh xa về tới Công viên Thống Nhất chơi. Hai người dạo quanh công viên, thăm thú quang cảnh và chụp ảnh kỷ niệm.


- Hai chị cho xin 20.000 đồng.

- Dạ, chúng em là sinh viên không có tiền anh ạ - Hai cô gái sợ hãi trả lời.

- Thế thì cho xin 10.000 đồng thôi cũng được. Người đàn ông năn nỉ.

Hai người bạn nhìn nhau lo sợ rồi chị Hà rút 10.000 đồng đưa cho anh ta. Nhận được tiền người đàn ông xiêu vẹo bỏ đi. Chị Hà và bạn rảo bước ra chỗ khác ngồi "cho đỡ nguy hiểm". Hai cô gái đi được một đoạn thì gặp một người đàn ông thấp và dáng nhỏ con đi tới, dừng lại nói:

- Hai chị cho xin 5.000 đồng để uống nước.

- Anh ơi, chúng em không có tiền đâu ạ, chỉ còn vài nghìn đi xe buýt về thôi.

Nói rồi hai cô bạn run run mở ví cho người đàn ông xem. Anh ta xem xong, trợn mắt nói "Đúng là xui xẻo"…

Không còn đủ can đảm, hai cô gái chạy vội ra cổng công viên...

Gặp Người Xây Dựng, chị Hà vẫn còn trong tâm trạng sợ hãi, nhưng cũng không giấu nổi nỗi bức xúc: Công viên là nơi cho người dân tới vui chơi, thư giãn nhưng với tình trạng nêu trên thì chắc chắn chẳng ai quay lại đây nữa... Người Xây Dựng xin chuyển câu chuyện trên tới các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, có biện pháp giải quyết nỗi bức xúc đã tồn tại từ lâu và không chỉ của riêng chị Hà.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thư giãn trong... sợ hãi!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.