Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đúng địa chỉ vẫn thất lạc

Người Xây Dựng| 23/10/2014 06:21

(HNM) - Ngày 1-9-2014, ông Lê An từ một huyện nghèo miền núi Phù Yên, tỉnh Sơn La gửi thư cho cậu em bên ngoại là Nguyễn Duy Khang ở số nhà 68 tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 10-9, tức sau 10 ngày gửi thư, ông An nhận lại "lá thư xấu số" do cô bưu tá đưa đến với dòng chữ ghi ngoài bì thư: Thiếu ngõ, ngách, không tìm được địa chỉ. Ông An liền nhấc máy gọi điện cho cậu em theo số máy cố định 0436242176 và hỏi cùng địa chỉ này sao những lần trước gửi thư cậu vẫn nhận được mà lần này lại không? Em ông An liền bảo, bác viết thêm ngách 15, ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 11-9, ông An gửi thư theo địa chỉ mới: Nguyễn Duy Khang số nhà 68, tổ 27, ngách 15, ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau một tháng, người em gọi điện bảo vẫn chưa nhận được thư gửi tới. Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông An thắc mắc: Tại sao thư gửi đã đúng địa chỉ mà cả tháng vẫn chưa tới? Phải chăng Bưu điện Hoàng Mai làm việc tắc trách không chuyển đến địa chỉ người nhận hay đã để thất lạc thư tín?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đúng địa chỉ vẫn thất lạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.