Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không lẽ chính quyền cũng chịu?

Người Xây Dựng| 24/11/2014 06:15

(HNM) - Sáng 20-11, đến thăm người bạn ở phố Đặng Thùy Trâm (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), Người Xây Dựng vô cùng ngạc nhiên khi thấy xen lẫn đống bãi rác phế thải là những luống rau được trồng ngay ngắn, trên dải phân cách giữa hai làn đường của con phố


- Này ông, nhà ông có trồng rau hay đổ rác ra khu vực này không đấy? Người Xây Dựng hỏi bạn.

- Đó có phải là nơi trồng rau hay đổ rác gì đâu. Mấy bà hàng xóm nói rau xanh bây giờ toàn thuốc độc hại, đất thì bỏ không nên họ bảo nhau ra đây trồng để cải thiện mà lại là "rau an toàn"...



- Chết thật. Đất công mà lại trên đường giao thông công cộng... Ai cũng tùy tiện thế thì có mà loạn à!

- Thì tôi cũng bảo với các bà ấy thế, nhưng họ bảo tôi gàn. Sáng thì chợ cóc họp, chợ tan thì rác đầy ra, chưa kể đống vật liệu xây dựng kia thì chẳng biết ai đổ... Vậy mà mấy năm nay có thấy chính quyền quan tâm nhắc nhở gì đâu. Vẫn biết giữa Thủ đô mà thế này thì không ổn, nhưng tôi cũng chịu...

Ông bạn của Người Xây Dựng chịu mấy bà hàng xóm đã đành, nhưng không lẽ chính quyền địa phương nơi đây cũng chịu trước những hình ảnh mất mỹ quan đô thị như vậy?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không lẽ chính quyền cũng chịu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.