Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao không bảo vệ cái đầu?

Người Xây Dựng| 25/11/2014 06:19

(HNM) - Khoảng 8h ngày 18-11, tại ngã tư Giảng Võ - La Thành, mọi người dừng xe trước đèn đỏ. Một cô gái đội chiếc mũ rộng vành, đeo kính đen, khẩu trang, bịt kín mặt, từ phía sau rồ ga vọt lên, quàng vào tay lái chiếc xe đứng trước vạch sơn trắng.

Cô gái và người đàn ông (khoảng 60 tuổi) lái xe phía trước đều bị ngã. Đèn tín hiệu đã báo màu xanh nhưng dòng người bị ứ lại. Người đàn ông vẫn ngồi bệt dưới lòng đường vì đau. Nhờ có một thanh niên đỡ, ông mới đứng dậy được.

- Xin lỗi bác! Cháu đang vội, bác có sao không ạ? - Cô gái tỏ thái độ ân hận.

Thấy cô gái nhận lỗi, người đàn ông nén đau gật đầu tha thứ.

- Tôi thì không vấn đề gì, còn cháu chảy cả máu ở trên trán rồi kia kìa. Sao cháu không đội mũ bảo hiểm?

Nghe ông nói, cô gái sờ tay lên đầu, nhăn nhó:

- Không sao đâu bác ạ. Cháu xin lỗi… Nói rồi cô gái lên xe đi thẳng.

Chứng kiến cảnh trên, có một vài tiếng xì xào: "Ra đường thì đeo khẩu trang, bịt kín mặt mũi, chân tay, cứ như… người ngoài hành tinh. Chỉ biết nhăm nhăm giữ cái mặt cho đẹp, mà lại không biết việc bảo vệ cái đầu".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao không bảo vệ cái đầu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.