Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai là người Hà Nội?

Người Xây Dựng| 29/11/2014 05:59

(HNM) - Trên phố Đội Cấn (quận Ba Đình), vào khoảng 10h, giọng một chủ cửa hàng may đo thời trang vọng ra:


- Hoa hồng gì mà gầy thế! Bao nhiêu một chục?

- Dạ… mười nghìn ạ.

- Hôm nay có phải ngày rằm, mồng một gì đâu mà mày bán đắt thế! Năm nghìn một chục loại to này nhé...?

- Không được ạ!

- Không bán thì xéo… Mới sáng ra đã lèo nhèo… Đúng là đồ nhà quê…

- Chị nói thế nào chứ, bây giờ Mê Linh quê tôi cũng là Hà Nội rồi. Mấy lại, đã là người Hà Nội thì lúc nào cũng phải thanh lịch chứ ạ…

- A, cái con ranh này, mày lý sự lằng nhằng xỏ xiên gì đấy, có cút đi không thì bảo...


Cô gái bán hoa không nói gì thêm, thản nhiên dắt xe đi. Chứng kiến đoạn đối thoại trên, Người Xây Dựng càng ngẫm càng thấy buồn cho bà chủ cửa hàng sống ở trung tâm TP Hà Nội mà lời ăn tiếng nói lại quá sỗ sàng, thô bạo... và càng trân trọng cách ứng xử của cô gái Mê Linh bán hoa rong. Bà chủ hàng hay cô gái bán hoa xứng danh là người Hà Nội, xin dành lời đánh giá cho bạn đọc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ai là người Hà Nội?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.