Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên tùy tiện

NGƯỜI XÂY DỰNG| 23/12/2014 06:13

(HNM) - Chiều 15-12, chị Thuận (ở phường Nhật Tảo, quận Bắc Từ Liêm) đi đến đường Phạm Văn Đồng đoạn trước bến xe Nam Thăng Long thì gặp đèn đỏ. Vừa dừng lại thì một người thanh niên từ vỉa hè bước xuống, lễ phép xin gửi tờ rơi quảng cáo.

Chị Thuận vui vẻ nhận rồi nhét ngay vào cặp, chưa vội đọc. Người thanh niên quay sang người đàn ông mặc bộ vest khá lịch sự bên cạnh. Nhưng vừa cầm tờ rơi, liếc qua ông này đã thản nhiên thả xuống đất. Thấy la liệt những tờ rơi quảng cáo nhem nhuốc dưới đường, chị Thuận quay sang góp ý:

- Chú ơi. Chú nhận tờ rơi rồi sao lại vứt đi ngay như thế?

- Kệ tôi. Không thích thì tôi vứt! Ảnh hưởng gì đến ai? - Người đàn ông cáu cẳn trả lời.

- Nhưng thế là xả rác tùy tiện chú ạ! Chú thử nhìn xuống chân mà xem, chẳng khác nào một bãi rác, chú ạ!

Người đàn ông xấu hổ không nói được gì. Đúng lúc ấy đèn xanh bật lên, người đàn ông tẽn tò phóng đi.
Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thuận cảm thấy thất vọng vì hành vi thiếu ý thức của một số người khi nhận tờ rơi quảng cáo hôm đó. Thà rằng từ chối cầm tờ rơi, chứ đừng nhận rồi thản nhiên ném xuống đường. Tùy tiện thế là không nên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.