Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Độc chiêu” tranh khách

Người Xây Dựng| 24/12/2014 06:30

(HNM) - Trưa thứ ba (9-12), ở nhà một mình, bà Thân (ngõ 324 Thụy Khuê) bỗng nghe chuông kêu vội chạy ra cổng. Một thanh niên cầm tập sổ mỏng có bìa đỏ trên tay nhẹ nhàng hỏi:


- Cháu ở Công ty Bảo hiểm Petro Gas. Bà là Thân phải không ạ?

- Vâng, anh hỏi tôi có việc gì?

- Bà không phải mở cổng, cháu đang vội! - Anh thanh niên vừa lật lật mấy cuốn sổ vừa đọc - Nhà Hiền, nhà Trung, nhà Thiện đã… À tên bà đây rồi. Bà đưa sổ bảo hiểm cũ cháu xem rồi ký đổi sổ mới cho nhà ta luôn?

Thấy anh ta không đòi vào nhà xem bình bếp gas như các vụ lừa đảo đã xem trên báo, lại nghe đọc đúng tên mấy nhà hàng xóm nên bà Thân tin ngay. Bà vội vào tủ tìm cuốn sổ bảo hiểm cũ của cửa hàng gas vẫn dùng lâu nay đem ra. Anh ta ghi lại họ tên cùng địa chỉ nhà sang cuốn sổ mới, xong đưa cho bà và tươi cười chào cảm ơn.

Buổi chiều ra đổ rác gặp mấy nhà hàng xóm, bà Thân nói chuyện mới vỡ lẽ mình bị lừa. Bà vội về mở tủ lấy cuốn sổ bảo hiểm mới ra kiểm tra, thấy số điện thoại khác hẳn số điện thoại trong sổ cũ và trên bình gas đang dùng. Nghe bà kể chuyện, chị con dâu cảnh báo:

- Đây là cửa hàng khác bày trò để khách hàng chuyển sang gọi mua gas của họ. Con ghét cái kiểu cạnh tranh không lành mạnh này. Khi hết gas mẹ cứ gọi số cũ của cửa hàng vẫn quen dùng nhé!

Biết chuyện này, Người Xây Dựng xin ghi lại để mọi người cùng cảnh giác!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Độc chiêu” tranh khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.