Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhờ có người cán bộ hội

NGƯỜI XÂY DỰNG| 26/12/2014 06:19

(HNM) - Chiều chủ nhật 7-12, chị Lệ (phường Kim Mã, quận Ba Đình) đến thăm bạn là chị T. ở khu dân cư số 2 (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa). Lâu ngày mới gặp nhau, thấy bạn vui vẻ và có phần trẻ trung hơn trước, chị Lệ hỏi:

- Dạo này tình hình gia đình cậu có gì phấn khởi phải không?

- Ừ, thì cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ đấy. Có hai đứa con, đứa thì nghiện, đứa thì học hành dở dang, ông ấy thì đau yếu luôn. Đang lúc nhà tớ quẫn bách nhất may có cán bộ Hội Phụ nữ phường tận tình giúp đỡ. Chị ấy hướng dẫn tớ làm thủ tục để con được đi cai nghiện, tạo điều kiện để vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội làm kinh tế... Có tiền, tớ vừa lo thuốc thang cho chồng, vừa dùng để buôn bán nhỏ, sau 3 năm, tớ đã trả hết cả gốc lẫn lãi, cuộc sống giờ đây ổn định rồi....

Nghe bạn kể, chị Lệ được biết thêm về người cán bộ phụ nữ này. Đó là chị Hoàng Thị Bảy - một người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình; một cán bộ phụ nữ cơ sở năng động, sáng tạo, luôn hết lòng giúp đỡ những gia cảnh gặp khó khăn, hoạn nạn; được người dân trong khu vực quý mến...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhờ có người cán bộ hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.