Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà Nga giàu lòng nhân ái

Người Xây Dựng| 25/01/2015 05:44

(HNM) - 10h sáng 10-1, mưa phùn gió bấc, trời rét căm căm. Hai mẹ con chị Vân, ở TP Tuyên Quang, về thăm người em ruột ở phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm). Trên đường đi, thấy một bà cụ mặc chiếc áo mưa đã rách, lụi cụi đi nhặt vỏ lon bia, chai lọ, giấy thải, con gái chị giật áo mẹ, chỉ tay bảo:

- Bà cụ khổ quá mẹ ơi!

- Ừ... thương quá con nhỉ, rét mướt thế này còn phải đi nhặt rác kiếm tiền...

Vừa nói với con, trong đầu chị Vân vơ vẩn nghĩ, không hiểu tại già lẩn thẩn, hay khổ quá. Vào nhà em gái, chị Vân đem câu chuyện ra kể mới vỡ lẽ. Bà cụ tên là Vũ Hằng Nga năm nay khoảng 74-75 tuổi, ở tổ dân phố đường Trung Văn (phường Trung Văn). Mặc dù không có lương hưu, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng hễ thấy người cần giúp đỡ, bà sẵn sàng giúp ngay. Trong khu phố thấy chỗ nào có rác vứt bừa bãi là bà thu gom. Con đường nơi nhà bà ở luôn ùn tắc, chiều đến bà đội mũ bảo hiểm, tay cầm cờ ra phân luồng. Nhờ nhặt vỏ lon bia, chai lọ, giấy thải, năm 2014, bà đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng gửi tới địa chỉ "Bếp yêu thương", "Trẻ em khó khăn" và chiến sĩ đảo Trường Sa. Người dân trong phường thấy bà làm vậy ai cũng quý trọng, nhiều người còn để dành vỏ bia, chai lọ cho bà.

Nghe em gái kể, chị Vân rất cảm phục về những việc làm nhỏ bé nhưng có ý nghĩa không nhỏ đối với cộng đồng của bà.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bà Nga giàu lòng nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.