Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện về một bức tường ngăn...

Người Xây Dựng| 28/01/2015 06:46

(HNM) - Năm 2010, ông Hoàng Văn Toàn (ở thôn Tuần Lễ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) cắt gần 150m2 đất chuyển nhượng quyền sử dụng cho ông Vũ Văn Huy (trú tại quận Hoàn Kiếm), và ngăn cách giữa hai thửa đất là một bức tường xây cao hơn mét.


Mọi thủ tục được thực hiện đúng quy định của pháp luật, hai gia đình sống "tối lửa tắt đèn" có nhau... Thế nhưng một lần nhà có "đại sự", ông Toàn đã tự ý phá dỡ bức tường ngăn để tiện cho công việc rồi "quên" luôn không hoàn trả. Đợi mãi không được, một ngày trung tuần tháng 12-2014, ông Huy cho xây lại bức tường, nhưng bị ông Toàn kiên quyết ngăn cản…

Chính quyền vào cuộc, đo đi tính lại mốc giới giữa hai gia đình. Hóa ra, vị trí của bức tường rào nằm trên phần diện tích của ông Huy (căn cứ theo sổ đỏ). Ông Toàn đã sai lè, sai ngay từ khi ông phá bỏ bức tường, tức đã phá hoại tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình. Song không chịu thua, ông Toàn viện ra nhiều thứ phi lý khác liên quan quyền sử dụng đất của ông Huy... buộc chính quyền phải vào cuộc lần nữa. Dù vậy, bất chấp giải thích, lý lẽ rồi hòa giải của chính quyền, ông Toàn vẫn ngang ngược không chịu chấp hành...

Nghe chuyện, Người Xây Dựng tin rằng: Hành vi coi thường pháp luật của ông Toàn chắc chắn chính quyền sẽ xử lý kiên quyết. Nhưng đáng tiếc thay, chỉ vì một cái lợi nhỏ, ông Toàn đã làm mất đi cái lợi lớn. Đó là mối quan hệ láng giềng ấm êm, thuận hòa giữa hai gia đình được vun đắp bao lâu, nay bỗng chốc đã bị phá vỡ chỉ bởi một bức tường nhỏ. Rồi đây, bức tường ngăn sẽ được xây lại, nhưng tình cảm "tối lửa tắt đèn" có nhau giữa hai nhà sao có thể vững chắc được như xưa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện về một bức tường ngăn...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.