Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui năm mới

NGƯỜI XÂY DỰNG| 03/03/2015 06:42

(HNM) - Sáng 18-2, Người Xây Dựng đến mua hàng tại quầy tạp hóa (ngõ 10 phố 8-3, quận Hai Bà Trưng) tình cờ thấy hai ông bà già xách túi hàng còn ngần ngừ chưa chịu đi. Ông bảo bà:


- Chị tính lại tiền đi, hình như chị tính nhầm rồi.

- Nhầm thế nào cơ ạ?

- Tôi còn thiếu tiền của chị - Ông già nói, rồi mở túi hàng: "Đây là 4 gói bánh Chocopie...".

- Vâng, mỗi gói 45 nghìn đồng, tổng cộng hết 180 nghìn đồng bác ạ - Người bán hàng tiếp lời.

Ông già lại chỉ vào 4 gói bánh xốp, ra ý hỏi... Cô bán hàng trả lời ngay:

- Vâng, mỗi gói này giá 50 nghìn đồng, tất cả hết 200 nghìn đồng.

Ông già đưa tiếp 1 gói cà phê G7: "Gói này 44 nghìn đồng, thế thì...".

Lúc này người bán hàng mới vỡ lẽ, tươi cười:

- Cháu nhầm thật rồi ạ. Của bác hết tất cả 424 nghìn đồng...

- Lúc nãy tôi đưa tờ 500 nghìn đồng, chị trả lại 212 nghìn đồng vẫn còn nguyên đây.

Người bán hàng nhẩm tính và nói:

- Vâng, thế thì bác còn thiếu cháu 136 nghìn đồng nữa ạ.

Nhận thêm món tiền từ ông khách vừa trả, người bán hàng lộ vẻ xúc động:

- Cháu cảm ơn bác, năm mới cháu chúc hai bác luôn mạnh khỏe.

Khi hai ông bà già vừa bước ra khỏi cửa hàng, thấy Người Xây Dựng chăm chú theo dõi cuộc trao đổi giữa người bán và người mua, ông già phân trần:

- Tôi mua các gói bánh này để lát nữa về quê tặng ông anh, bà chị đều đã ở tuổi 80, nếu có sự không rõ ràng như thế thì chúng tôi áy náy không yên.

Đức tính trung thực, nhân hậu của hai ông bà già kể trên đã góp thêm niềm vui cho Người Xây Dựng vào dịp Tết đến Xuân về năm Ất Mùi 2015.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui năm mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.