Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng hợp lý...

Người Xây Dựng| 04/03/2015 06:27

(HNM) - Ngày 25-2 (mùng 7 Tết), trời nắng như mùa hè nhưng các đền, chùa vẫn khá đông người tranh thủ buổi trưa đi lễ. Sau khi cùng bạn bè liên hoan tân niên ở cửa hàng bánh tôm Hồ Tây, chị Q rủ mọi người tản bộ về đền Quán Thánh lễ cầu may mắn đầu năm.


Trong khi tất cả hồ hởi tán thành thì hai cô bạn trẻ gãi đầu tỏ vẻ ngại ngần.

- Sao, hay là sợ không biết… khấn chứ gì, cứ vào thắp hương thành tâm là được mà… - Một người động viên.

- Hương cũng không phải thắp đâu, nhà đền thắp sẵn rồi… - Người nữa nói - cứ vào cùng bọn chị, đầu năm cứ chắp tay tâm niệm cầu ước trong lòng là ngài độ cho, đền này linh lắm đấy…

- Em biết rồi - Một trong hai cô gái trẻ đáp - Chính vì biết là chốn linh thiêng nên chúng em mới ngại đấy chứ…

- Ơ hay, ngại gì chứ? - Chị Q ngạc nhiên.

- Các chị xem, hôm nay mát giời, tụi em ăn mặc thế này… Vào đền, chùa thật không tiện và khó coi lắm…
Lúc này mọi người mới chợt nhìn lại và nghĩ ra. Đúng là thời tiết hôm nay bỗng nắng nóng nên một cô mặc váy ngắn, tay cụt, lại không quần tất, còn một cô mặc soọc, áo thun ba lỗ… Nhìn quả là rất đẹp, thời trang "sport" và khỏe khoắn, nhưng…

Mọi người hiểu ra lý do rất thuyết phục từ ý thức văn hóa tự giác của hai cô gái trẻ. Chị Q gật đầu "Chị xin lỗi, đã không để ý. Nhưng các em tự biết và tránh không vào đền trong trang phục này thì cũng hợp lý".

Người Xây Dựng cũng có cùng quan điểm như chị Q khi vào các đền, chùa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cũng hợp lý...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.