Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vườn hoa và chiếc ghế đá gãy

Người Xây Dựng| 06/03/2015 06:36

(HNM) - Gần trưa ngày 1-3, ông Hoàn và ông Tú ở Lại Thượng (Thạch Thất) đi thăm người thân đang ốm tại bệnh viện K (cơ sở 1) nằm trên đường Quán Sứ (Hoàn Kiếm - Hà Nội). Chiếc xe buýt tuyến 02 (Bến xe Yên Nghĩa - Bác Cổ) xịch đỗ tại điểm dừng đối diện Bệnh viện K,


Sau một chặng đường dài, ông Hoàn và ông Tú chưa vội vào thăm bạn ngay mà tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Quan sát thấy tại ngã tư giao cắt đường Hai Bà Trưng - Quán Sứ (gần tòa nhà Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng) có một vườn hoa nhỏ, hai ông rảo bước đi tới. Đưa mắt tìm chỗ ngồi nghỉ chân, thấy ngay sát phía giáp đường Hai Bà Trưng là hai chiếc ghế đá vỡ nát, gãy trơ lõi sắt, hai ông tìm ghế khác. Rảo bước sang phía đối diện với tòa nhà Tháp Hà Nội sang trọng, ông Tú và ông Hoàn lắc đầu ngán ngấm vì cũng thấy tình trạng tương tự. Ông Hoàn ái ngại lên tiếng:

- Những ghế đá gãy hỏng như thế này mà đơn vị chức năng vẫn cứ để mất mỹ quan quá, ông nhỉ. Phải chuyển bỏ đi chứ.

- Chắc là ghế mới bị hỏng, họ chưa kịp thay mới đấy ông ạ - Ông Tú đáp lời bạn.

- Không phải vậy đâu. Đầu tháng 7-2014, tôi ra chơi nhà đứa cháu ở cách đây một con phố, lúc rảnh đưa mấy đứa trẻ tới đây đã nhìn thấy những chiếc ghế đá gãy hỏng như vậy rồi.

- Lạ nhỉ! Ngay giữa trung tâm Thủ đô, sát bên cạnh là khách sạn lớn, sang trọng và nhiều khách nước ngoài ra vào mà đơn vị chức năng không thay những chiếc ghế gãy nhếch nhác này thì còn đâu là văn minh đô thị.

Du khách và bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì khi tận mắt nhìn thấy những chiếc ghế đá vỡ nát trong vườn hoa này ông nhỉ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn hoa và chiếc ghế đá gãy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.