Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai chiến sĩ công an...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 23/03/2015 06:17

(HNM) - Chiều 18-3, bà Dinh (tổ 20, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) sang hiệu sách bên đường Hoàng Quốc Việt chọn mấy cuốn làm quà mừng sinh nhật lần thứ 42 của con gái. Dòng phương tiện quá đông, bà cứ đứng trước làn dành cho người đi bộ mãi không dám cất bước…


- Chắc bà không dám qua đường, để cháu dắt sang cho an toàn!

Miệng nói tay làm, anh công an dắt luôn bà qua đường rồi mới quay lại lên xe máy đi làm nhiệm vụ tiếp. Chuyện nhỏ vậy, nhưng bà Dinh rất cảm động. Bà nhớ lại, cũng vào ngày này, tháng này năm 1973, bà lên chợ Bưởi xếp hàng mua thêm chiếc khăn bông chuẩn bị đi sinh. Đã biết giá nên bà trả tiền trước rồi mới chọn khăn bỏ vào túi, song cô nhân viên cứ khăng khăng là bà chưa trả tiền. Hai bên đôi co mãi làm khách hàng ùn ứ lại bất bình. Rất may, có một anh công an kịp đến giữ trật tự, ghi địa chỉ nhà bà và đề nghị để chiếc khăn tắm lại giải quyết sau. Ngay chiều hôm đó, bà đến bệnh viện và sinh cô con gái này. Buổi tối, chồng bà vào thăm, tay cầm theo chiếc khăn bông mà bà đã chọn mua, vui vẻ báo: "Sau khi kiểm tra tiền hàng sổ sách cuối ngày biết bà bị oan nên anh công an đó đã yêu cầu cô nhân viên phải đi cùng tới tận nhà để trả khăn và xin lỗi".

"Ráp" lại hai câu chuyện, bà Dinh nghĩ rằng, thời nào cũng có rất nhiều chiến sĩ công an "vì nhân dân phục vụ". Hai hành động đẹp của hai chiến sĩ công an gắn với một ngày kỷ niệm đáng nhớ của bà Dinh và cô con gái. Bà muốn qua Người Xây Dựng được chuyển tới anh công an phường trên lời cảm ơn chân thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai chiến sĩ công an...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.