Theo dõi Báo Hànộimới trên

May có cái … "cồng"!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/04/2015 06:16

(HNM) - Chiều 25-3, sau khi ăn cơm ở nhà ông bạn mạn cuối phố Trung Hòa, vợ chồng anh Vương (ở đường Thái Hà) chia tay gia chủ ra về. Thấy hai người đi hai xe máy, ông bạn cẩn thận dặn:


- Có nhớ đường không đấy, cứ thẳng tắp từ đây là ra đến đường Trần Duy Hưng, nhưng nhớ gặp đường đôi không được rẽ trái mà rẽ phải, đi một đoạn mới vòng ngược lại lối lên cầu vượt được đấy nhé…

- Yên tâm đi, bác khỏi lo, đường này thỉnh thoảng vợ chồng tôi đi BigC vẫn qua mà…

Tuy nói vậy nhưng ra đến đường Trần Duy Hưng, chị vợ ngạc nhiên thấy anh Vương vẫn lái quẹo trái vào đường ngược chiều. Được một đoạn, ngoảnh thấy vợ không theo, anh dừng xe sát dải phân cách gọi "em đâu rồi, đi tắt đường này, chân dốc cầu có lối rẽ sang nhanh hơn, tội gì đi vòng xa thế…".

Chị vợ vẫn rẽ phải, nhưng cũng dừng xe sát hè một đoạn xa chờ, quay lại nghiêm khắc:

- Không, nhanh hơn em cũng không đi ngược chiều, nguy hiểm lắm…

- Tranh thủ lúc này đường đang vắng xe mà…

- Anh quay lại đi ! Ngược chiều thì dù vắng hay đông cũng không đi…

- Sốt ruột quá… Tóm lại có đi không nào?

- Đã bảo không là không mà - chị vợ cương quyết - Anh quay lại đi đúng chiều cho an toàn…

Hai người còn "đôi co" thêm mấy phút, cuối cùng anh Vương phải chịu thua, vòng xe máy lại đi với vợ đến đoạn có tấm biển "Được phép quay đầu" để sang đường bên kia lên cầu vượt…

Chứng kiến cảnh chị vợ "thi gan" với anh chồng, mấy người đi đường lắc đầu, khôi hài "quả đúng là lệnh ông không bằng cồng bà"…

Nghe thấy vậy, một bác đứng tuổi thêm vào: "Nói phải thì củ cải cũng nghe, chứ… "cồng" gì, anh này may và phúc lắm mới có được cái "cồng" ấy của chị vợ đấy. Đi trái đường, vi phạm luật hiểm họa tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không thể nói trước được. Không nghe theo cái "cồng" ấy, ra đến chân dốc quệt phải ô tô ngược chiều, nhanh đâu chả thấy, chưa biết chừng nhập viện cấp cứu rồi cũng nên".

Người Xây Dựng xin ghi lại câu chuyện và mượn lời bác đứng tuổi nọ thay cho lời kết. Mong rằng ông chồng nào cũng có được cái "cồng" tuyệt vời như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
May có cái … "cồng"!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.