Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Quẳng cái lo đi…”!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 15/04/2015 06:58

(HNM) - Chiều 8-4, ông Văn (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đến Đại sứ quán Hàn Quốc (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) để nhận visa. Vừa bước chân ra cửa thì ông gặp bà Cạnh.


- Ông đi chơi hay có việc quan trọng? - bà Cạnh hỏi

- Tôi có việc lên phố ạ.

Bà Cạnh ôn tồn:

- Tôi nói thật, nếu có việc gì quan trọng thì nên quay về, ở nhà một lúc rồi hãy đi để tránh "cái vía" dữ của tôi. Ở ngõ này có người bảo ra ngõ gặp gái thì chẳng làm được việc gì đâu…

Nghe bà Cạnh nói thế ông Văn cũng hơi chột dạ, dừng lại xem giấy hẹn, rồi cười:

- Bà cứ yên tâm, tôi đi ăn cỗ không lo mất chỗ, tôi đi nhận kết quả một việc cần nhưng vì đã làm đầy đủ thủ tục rồi, nếu thiếu giấy tờ, người ta đã gọi điện cho tôi từ hôm qua hôm kia…

Đến Đại sứ quán, chỉ chờ 30 phút ông Văn đã nhận được visa mà không gặp trắc trở gì.

Lúc về gần đến nhà, thấy bà Cạnh ngồi chơi ở đầu ngõ, nét mặt còn lộ vẻ băn khoăn, ông Văn tươi cười nói:

- Gặp bà lúc đi, tôi gặp được nhiều may mắn. Lên xe buýt được ngồi chỗ ưu tiên, đến chỗ làm việc lại được nhường vị trí xếp hàng nên xong việc sớm. Ngõ nhà mình ra đường gặp gái may hơn gặp trai bà ạ…
Kể lại chuyện trên với Người Xây Dựng, ông Văn tâm sự: Nhiều người tự đặt ra kiêng kỵ để "rước" lo lắng vào thân. Họ đâu biết rằng, ngày xưa người dân đi lại chủ yếu bằng đường thủy, ngày ba ngày bảy là ngày có con nước lớn nên phải cẩn thận để tránh nguy hiểm… Còn bây giờ, để tránh nhỡ nhàng, trước khi đi giao dịch, có thể tìm hiểu thông tin trên trang web, chuẩn bị thật đầy đủ giấy tờ theo quy định thì công việc sẽ tốt đẹp. Rất nên "quẳng những cái lo" không đáng có đó…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Quẳng cái lo đi…”!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.