Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lại núp “mũ” bán dưa hấu ủng hộ

Người Xây Dựng| 22/04/2015 06:30

(HNM) - 7h sáng thứ tư 15-4, tại cổng chung cư Chelsea Park (phố Trung Kính, quận Cầu Giấy), đám đông các bà, cô vây quanh chiếc xe tải 20 tấn chở đầy dưa hấu.


- Quả này bao nhiêu?
- Tôi mua quả kia...
- Em cân cho chị 2 quả. Nhanh một chút để chị còn đưa cháu đi học.
Chủ hàng - người đàn bà tuổi tứ tuần - kiệm lời, dửng dưng đưa mắt nhìn mọi người đang nhao nhao đề nghị.
- Các bác phải mua từ 5 quả trở lên... - Chủ hàng ra điều kiện.
- Chúng tôi đến mua dưa để ủng hộ nông dân Quảng Nam cơ mà!
- Vâng! Nhưng em chỉ bán buôn. Đây này, 3, 4 xe tải nhỏ đang chờ lấy đấy. Các bác đứng dẹp ra cho họ lái xe vào.
Mọi người nhìn nhau ngán ngẩm. Họ hỏi nhau ai là người bảo người dân đến mua? Chẳng ai biết tin này từ đâu tới!? Vài người lắc đầu khó chịu bỏ về. Đúng lúc đó, ông tổ trưởng dân phố xuất hiện:
- Chị bán dưa từ thiện để giúp bà con nông dân?
- Vâng ạ!
- Mua dưa từ thiện là tùy tấm lòng của mỗi người. Tại sao chị lại bắt phải mua nhiều mới bán?
- Em chỉ bán buôn.
- Nếu thế mời chị đánh xe ra chợ. Đây là khu dân cư, chị đã lợi dụng phong trào thiện nguyện để có chỗ đỗ xe hợp pháp chuyển hàng cho tư thương.
- Ông tổ trưởng nói đúng. - Mọi người đồng thanh. Chủ hàng dưa lặng im.

Lời kêu gọi mua dưa được người dân Thủ đô ủng hộ với mong muốn: Mua một trái dưa là thắp lên một đốm lửa ấm tình người với bà con nông dân Quảng Nam. Tuy nhiên, việc người buôn chuyến lợi dụng để trốn phí bến bãi, thu lời bỏ túi là không thể chấp nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lại núp “mũ” bán dưa hấu ủng hộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.