Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghĩa cử cao đẹp

NGƯỜI XÂY DỰNG| 24/04/2015 06:21

(HNM) - Trưa thứ sáu, ngày 10-4, ông Hiền (ở phố Tôn Đức Thắng) vào thăm người anh đang điều trị tại phòng 601 Khoa Cơ - xương - khớp Bệnh viện Hữu nghị. Vừa đến hành lang ông thấy anh mình đưa phong bì cho cô nhân viên mặc áo trắng. Vào phòng, ông Hiền lập tức thắc mắc:


- Các bệnh viện đang có phong trào bài trừ "tệ nạn phong bì", sao anh lại làm thế?

- Chú không hiểu chuyện rồi. Đừng đổ tiếng xấu cho cái phong bì…

Anh trai ông từ tốn trả lời rồi kể: Đó là cô nhân viên dọn vệ sinh tên là Hồng. Các bệnh nhân đều đánh giá cô làm việc hết sức cẩn thận, chu đáo và có trách nhiệm. Đã nhiều lần cô ấy nhặt được tài sản của người bệnh bỏ quên hay đánh rơi đều tìm chủ nhân để trả lại. Chồng cô ấy vừa mất do tai nạn giao thông nên một mình phải bươn bải nuôi con trai mới 6 tuổi trong khi đang mang bầu 5 tháng. Hai mẹ con phải thuê nhà trọ, hoàn cảnh rất đáng thương. Các bệnh nhân trong phòng bàn nhau kẻ ít người nhiều, gom góp giúp đỡ hai mẹ con. Mọi người còn tới cả 6 phòng bệnh cùng tầng, vận động quyên góp ủng hộ…

- Vậy cái phong bì ấy…?

- Đó là số tiền nhỏ của các bệnh nhân quyên góp được. Bác sĩ trưởng khoa cho biết, cũng đã vận động cán bộ, nhân viên quyên góp ủng hộ hoàn cảnh khó khăn này…

Xúc động với nghĩa cử của các bệnh nhân, viết thư cho Người Xây Dựng, ông Hiền mong muốn: "Nghĩa cử cao đẹp đó sẽ được nhân rộng, phát huy trong chúng ta"!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghĩa cử cao đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.