Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui của người bán rau

Người Xây Dựng| 25/04/2015 07:08

(HNM) - 4h chiều 16-4, cổng chợ Xanh, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, đã vãn người. Một cô bán rau ngồi tần ngần nhìn quanh, mong ngóng người mua, bên chiếc xe đạp chở những mớ rau cải xanh non vẫn còn trên lưng rổ. Bà cụ tuổi chừng ngoài 70 tuổi đi đến hỏi:


- Bao tiền một mớ rau hả cháu?

- Năm nghìn đồng ạ.

- Bán cho bà một mớ!

Gặp được người mua, cô bán rau mừng quýnh nhưng khi bà chỉ hỏi mua một mớ thì năn nỉ:

- Cháu ở tận trong Minh Khai, vì bận con nhỏ, lại sợ rau quá lứa mới phải cắt đem bán, rau nhà cháu là rau sạch, bà mua thêm giùm cháu đi...

- Con cháu được mấy tuổi rồi? Bà cụ hỏi.

- Dạ, hôm nay con cháu vừa đầy tháng. Cháu định bán hết gánh rau này sẽ mua ít hương hoa về cúng "mụ' cho bé, nhưng...

Hiểu ngay chuyện, bà cụ bảo cô bán rau dắt xe theo bà đi sâu vào trong ngõ. Gặp ai, bà cũng mời chào mua giúp. Loáng cái, chỗ rau hết veo. Chứng kiến sự việc trên, không chỉ Người Xây Dựng mà tất cả những ai có mặt lúc đó đều cảm động. Còn cô bán rau hạnh phúc khi có được số tiền ít ỏi để làm lễ thôi nôi cho con. Người Xây Dựng đến hỏi tên thì bà cụ bảo: "Có gì đâu hả bác. Giúp người cơ nhỡ là chuyện thường tình của bà con mình, ai là hội viên Chữ thập đỏ chắc chắn đều làm như tôi".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui của người bán rau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.