Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một phút bất cẩn…

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/05/2015 06:32

(HNM) - Khoảng 17h ngày 19-4, chị Trần Hồng Nga (ở Việt Hùng, huyện Đông Anh) nhận được điện thoại từ số máy của chị gái, nhưng giọng nói lại của một người lạ.


- Cô là người nhà của chủ số thuê bao này phải không?

- Vâng, số máy của chị gái tôi…

- Cô sang Bệnh viện Việt - Đức gấp, hai mẹ con chị gái cô đang được cấp cứu ở đây...

Vợ chồng chị Nga vội vàng phóng xe sang bệnh viện. Tại phòng cấp cứu, một người thanh niên nói với chị:

- Cháu bé chỉ bị xây xước, bác sĩ đang sơ cứu. Mẹ cháu thì đang được cấp cứu. Đầu chị ấy chảy nhiều máu lắm.

Sau một hồi mất bình tĩnh, chị Nga hỏi.

- Thưa anh…! Chị tôi bị tai nạn thế nào ạ…?

- Chị ấy đang đi thì dừng xe để nghe điện thoại nhưng không tắt máy. Thằng cu con ngồi đằng trước "vít" ga, thế là xe lao thẳng vào gốc cây hoa sữa ngay đấy. Thằng bé văng ra khỏi xe, còn mẹ thì đập đầu vào gốc cây. Sự việc bất ngờ quá, tôi ngồi uống nước gần đó nên cùng mấy người nữa đưa chị cô vào đây...
Hỏi thăm bác sĩ, chị Nga được biết, chị gái đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do bị chấn động mạnh vùng đầu nên phải điều trị lâu dài...

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Nga tâm sự: Chị gái của mình đã phải trả giá đắt chỉ vì một phút bất cẩn. Trẻ nhỏ vốn hiếu động, mong sao đây sẽ là bài học quý đối với mọi người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phút bất cẩn…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.