Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấm áp tình người

Người Xây Dựng| 06/05/2015 06:37

(HNM) - 14h chiều 3-5, trời nắng gắt. Trên đường lớn trong Khu đô thị mới Yên Hòa (quận Cầu Giấy) một thanh niên đi xe đạp chở hai bao tải to đột ngột ngã xuống đường, phế liệu văng tung tóe. Vài xe máy giảm tốc độ ngoái cổ nhìn rồi tăng ga đi thẳng. Ngồi bán nước chè chén bên vỉa hè, thấy vậy,


- Em ra đỡ người ta dậy đi!

Nói rồi chị cùng vị khách chạy ra dìu thanh niên vào quán ngồi dựa lưng trên ghế. Chị pha ngay cốc nước chanh, rồi đon đả:

- Uống đi, em bị cảm nắng đấy!

Cậu thanh niên uể oải ngước đôi mắt lờ đờ trên khuôn mặt tái xám, gắng sức lí nhí:

- Cháu… cháu không bị cảm, cháu bị… đói!

Sững người vì quá bất ngờ, sau một thoáng lưỡng lự, chị Vân đưa cốc nước chanh rồi tất tả chạy đi. Mấy phút sau, chị mang về bát bún bò nóng:

- Em ăn đi, ăn từ từ thôi.

Ấm bụng, cậu thanh niên tỉnh táo, nói mình tên là Huy, 19 tuổi, người ở huyện Đan Phượng. Nhà Huy chỉ có 2 mẹ con, mẹ bị tai nạn không lao động được nên em phải đi nhặt rác kiếm thêm. Hôm nay, Huy đi làm từ 4h sáng, đang trên đường mang các thứ lượm được đến nơi bán, có tiền mới mua được đồ ăn… Giúp buộc lại bao phế liệu, chị Vân không quên nhắc Huy đi đường cẩn thận.

Biết chuyện, nhiều người khen chị Vân nghèo mà tốt tính, thương người, không thờ ơ trước những hoàn cảnh không may mắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp tình người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.