Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần thay đổi

Người Xây Dựng| 07/05/2015 06:18

(HNM) - Trưa 3-5, đi chơi về, ông Nhâm, ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thấy nhà đông khách lạ. Mọi người chuyện trò rôm rả. Hóa ra mấy bà hàng xóm sang đổi tiền để đi lễ chùa vì vợ ông Nhâm bán tạp hóa nên lúc nào cũng sẵn tiền lẻ. Thấy mọi người đổi nhiều, ông Nhâm hỏi:

- Đi lễ chùa mà sao các bà phải đổi nhiều tiền lẻ thế?

Một bà trả lời:

- Lễ chùa thì mới cần nhiều tiền lẻ để đặt chứ ông. Bao nhiêu ban bệ, không đổi nhiều không đủ, ông ạ.
- Đi chùa, lễ Phật quan trọng ở lòng thành chứ đâu phải cứ đặt tiền nhiều là được phù hộ nhiều đâu...
Một bà khác biện bạch:

- Lễ chùa mà không đặt tiền, coi sao được? Thành thói quen rồi, ông ạ. Thiên hạ người ta ai cũng làm thế, chẳng lẽ mình lại không?

Ông Nhâm đôi hồi:

- Các bà thử nghĩ xem, rải tiền lẻ khi lễ chùa giờ đã thành tệ chứ đâu phải mỹ tục, làm mất đi hình ảnh trang nghiêm nơi cửa Phật. Lễ chùa vừa để tỏ lòng thành kính, vừa để tâm tư thêm phần nhẹ nhõm... Thay vì dâng tiền lẻ lên các ban thờ, sao các bà không chọn cách đóng góp vào hòm công đức ủng hộ nhà chùa. Đặt tiền lẻ là thói quen xấu, cần thay đổi, các bà ạ.

Nghe ông Nhâm nói, mấy bà hàng xóm ngẫm ngợi. Nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa cũng đã lên tiếng về chuyện này. Xem ra, "lý lẽ" của ông Nhâm không phải không có lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần thay đổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.